Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:52
RSS

Đi uống cà phê một mình, chồng nổi cơn ghen rồi dùng dao cắt cổ vợ

Thứ tư, 12/04/2017, 15:14 (GMT+7)

Trong cơn ghen, người chồng đã dùng dao cắt cổ vợ rồi tự tử. Cả hai được hàng xóm phát hiện kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Ngày 12/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Văn Luận (SN 1985,tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người. Luận chính là đối tượng đã dùng dao cắt cổ vợ của mình là chị Vũ Thị Thủy (SN 1984, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng dùng dao cắt cổ vợ tại phiên tòa

Phạm Văn Luận - đối tương dùng dao cắt cổ vợ tại phiên tòa xét xử. Ảnh Công Lý

Theo cáo trạng, hai vợ chồng Luận có hai người con. Hàng ngày hai vợ chồng Luận mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu ở vỉa hè.

Vào tối 17/10/2016, sau khi bán hủ tiếu về, Luận hỏi vợ lí do buổi sáng chở con đi học và nói sẽ rửa xe nhưng lại không rửa. Chị Thủy đã nói rằng sau khi đưa con đến trường chị có đi uống cà phê một mình nên không rửa xe được.

Nghi ngờ chị Thủy đi uống cà phê cùng với người đàn ông khác, máu ghen nổi lên nên Luận và chị Thủy đã xảy ra cãi vã. Rạng sáng ngày hôm sau (18/10/2016), Luận đã dùng dao cắt cổ vợ rồi cắt cổ mình để tự tử.

Rất may cả hai được hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa tới bệnh viện nên vợ chồng Luận đã được cứu sống, chị Thủy bị thương tích 12%.

Tại phiên tòa, Luận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Phạm Văn Luận 8 năm tù về tội giết người.

Trước khi Luận bị tuyên án, chị Thủy đã xin giảm án cho cho chính người chồng đã dùng dao cắt cổ vợ. Chị Thủy hi vọng Luận có thể sớm trở về làm lại cuộc đời, góp sức nuôi dạy hai con nên người.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus