Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:33
RSS

Fan động viên HAGL sau trận thua cay đắng trước Thanh Hóa

Thứ hai, 10/04/2017, 11:08 (GMT+7)

Thua ngược đối thủ Thanh Hóa vì những sai sót của trọng tài, đội bóng phố Núi nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ.

Vòng 12 V.League HAGL đã nhận trận thua cay đắng 2-3 trước FLC Thanh Hóa đáng nói hơn thất bại đầy tiếc nuối này của phố Núi có sự “đóng góp” rất lớn từ vị trọng tài chính điều khiển trận đấu Trần Xuân Nguyện.

Mới đây nhất, trên trang Fan Page Ultras HAGL, một fan tên Tuấn có bài viết rất hay, động viên Công Phượng và các đồng đội sau trận thua oan ức trước đại diện của xứ Thanh. Bài viết nhận được rất nhiều sự qua tâm từ người hâm mộ với nhiều lượt thích, chia sẻ. Đời sống Plus xin được trích nguyên văn để gửi tới người hâm mộ:

HAGL: Vững ý chí, một con đường

Hình ảnh cuối trận HAGL - FLC Thanh Hoá trên sóng truyền hình là rất nhiều CĐV lớn tuổi tóc đã điểm bạc tỏ rõ sự giận dữ hướng về tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Trên sân một số cầu thủ đỗ gục xuống vì những nỗ lực tột cùng của họ không mang lại niềm vui cho người hâm mộ (NHM) trong một ngày mà dấu ấn để lại lớn nhất lại đến từ những người cầm cân nãy mực.

Những sai lầm nghiêm trọng của ông Trần Xuân Nguyện và cộng sự của mình không cần phải nhắc lại vì nó đã quá rõ ràng.

Vậy nhưng, khi bình tâm trở lại hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta mùa này vẫn là xây dựng lối đá cống hiến, trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng sắp tới. Trong đó mục tiêu quan trọng nhất là đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho BĐVN. Thế nên, một thất bại kiểu như thế này không đánh gục được ý chí và con đường mà chúng ta đã chọn.

Với những gì đã thể hiện trong hai trận đấu gần đây trước Quảng Nam và FLC Thanh Hoá, NHM đã thấy được sự trưởng thành vượt bậc từ Công Phượng và các đồng đội của anh. Nên nhớ, cả Quảng Nam và Thanh Hoá là những đội bóng tốp đầu và đang đua tranh quyết liệt cho chiếc Cúp vô địch cuối mùa.

Fan động viên các cầu thủ phố Núi. Ảnh: Internet

Thế trận lấn lướt trước đội bóng đến từ phố Cổ và làm chủ cuộc chơi cho đến khi A Hoàng nhận thẻ đỏ trong trận đấu với các học trò HLV Petrovic đã cho thấy định hướng và mục tiêu của BLĐ đề ra đã đi đúng lộ trình.

Vẫn là lối chơi quen thuộc ngắn nhỏ nhưng giờ đây tốc độ các pha bóng đã được đẩy lên rất cao khiến đối thủ thực sự bối rối chống đỡ. Thể lực các cầu thủ bây giờ cũng đã tăng lên gấp nhiều lần so với cách đây 2 mùa giải khi HAGL đôn cả khoá 1 học viện JMG lên đá V-League. Cái thiếu của chúng ta có lẽ là kinh nghiệm chinh chiến và giữ được cái đầu lạnh để đạt tới những thành công.

Thất bại như kiểu trước FLC Thanh Hoá vô hình chung lại giúp các cầu thủ trẻ trui rèn hơn về sức mạnh ý chí.

Con đường của chúng ta đã chọn còn gặp rất nhiều chông gai vì vốn dĩ BĐVN còn tồn tại quá nhiều yếu kém. Nhưng hãy tin rằng với những cầu thủ hiện tại chỉ 1 hoặc 2 năm nữa nếu đặt mục tiêu vô địch V-League thì HAGL sẽ sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào. NHM cũng không quá buồn vì một thất bại như chiều chủ nhật 9/4 vừa qua vì chính đối thủ Thanh Hoá có lẽ cũng giành nhiều sư tôn trọng cho các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Hãy cứ vững ý chí và chiến đấu vì con đường mà mình đã lựa chọn. Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh các bạn luôn có NHM chân chính. Các bạn không bao giờ phải bước cô độc một mình trong hành trình chinh phục đỉnh cao bằng lối đá tận hiến của mình. Hãy khắc ghi điều đó.

Đứng lên và bước tiếp thôi nào các chàng trai!

Tuấn- Ultras HAGL

HAGL 2-3 FLC Thanh Hóa.Nguồn: Cổ động viên

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus