Thứ ba, 30/04/2024 | 01:15
RSS

Dùng tay không phá sông băng cứu mạng cụ già sắp chết rét

Thứ sáu, 29/12/2017, 11:03 (GMT+7)

Khoảnh khắc ấm áp tình người này được ghi laị khi một người đi bộ liều mạng cứu mạng cụ già bị rơi xuống con sông băng.

Theo truyền thông địa phương, anh Shi Lei, 54 tuổi đã cứu mạng cụ già ngã xuống nước khi anh đang đạp xe qua thị trấn Bảo Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào sáng 27/12.


Dũng cảm lao xuống mặt hồ lạnh giá để cứu bà cụ. Nguồn: DailyMail

Ông Shi kể rằng, khi đang đạp xe trên đường, ông nhìn thấy phụ nữ đang vật lộn giữa dòng sông băng rộng khoảng 6m. Ông bò dọc theo bề mặt băng về phía bà Zhai với hy vọng cứu bà lên. Vì bề mặt băng khá mỏng, quần áo của bà Zhai bị ngấm nước nên Shi không thể dùng hết sức mình để kéo.

Đúng lúc đó, anh Ma Hongjie, một người dân gần đó lao tới giúp đỡ. Có lúc, một vùng băng rộng bị nứt làm cả 2 đều rơi xuống nước. Ông Shi quyết định dùng tay không đập vỡ băng, đứng dưới nước đẩy bà Zhai cho ông Ma kéo lên. Cuối cùng, cả 3 đều lên bờ một cách an toàn.

cứu mạng cụ già
Ảnh cắt từ clip

Trả lời phỏng vấn, anh Shi nói: “Mặt nước đóng băng ngay lập tức, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ về giá lạnh vào thời điểm đó”.

Sau cuộc giải cứu, anh Shi trở về nhà, tắm rửa, uống một bát nước gừng nóng rồi đi làm như thường lệ. Chưa có thông tin rõ ràng về tình trạng sức khỏe của người phụ nữ hay lý do khiến bà rơi xuống nước. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN