Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:04
RSS

Cuộc sống không ai ngờ của cô gái ngủ với 30 người đàn ông mỗi ngày suốt 4 năm trời

Thứ ba, 06/12/2016, 06:43 (GMT+7)

Cô gái Mexico Karla bị bắt cóc lúc 12 tuổi và rơi vào tay bọn buôn người, trở thành công cụ để người ta bóc lột, thỏa mãn.

Theo Mirror, Karla đến từ Mexico. Sau khi bị bắt cóc, Karla được đưa tới Guadalajara, một trong những thành phố lớn nhất của Mexico, và bắt buộc phải làm việc như một gái điếm.

Ở tuổi 16, Karla đã bị cưỡng hiếp đến 43.000 lần. Karla cho biết, cô phải ngủ với ít nhất 30 người đàn ông mỗi ngày trong suốt 4 năm trời. 

May mắn là vào năm 2008, Karla (16 tuổi) đã được giải cứu trong một chiến dịch phá hoạt động buôn bán người ở Mexico và cô được thoát khỏi cảnh làm nô lệ tình dục.

Karla tố cáo một trong những kẻ tấn công cô "là những cảnh sát mặc đồng phục", thậm chí có cả thẩm phán và mục sư. "Chúng thật đáng ghê tởm", Karla nói. "Chúng biết thừa chúng tôi là trẻ vị thành niên, cơ thể chưa phát triển toàn vẹn".

Sự vươn lên từ quá khứ tăm tối khiến Karla thành tấm gương cho nhiều người. Ảnh: IBT

Sự vươn lên từ quá khứ tăm tối khiến Karla thành tấm gương cho nhiều người. Ảnh: IBT

Tuy nhiên đến nay, đã 8 năm trôi qua nhưng Karla vẫn không thể nào quên đi những mảnh ký ức kinh hoàng trong quá khứ. Những tổn thương, ám ảnh tình cảm, tinh thần, thể xác vẫn đeo bám Karla trong cuộc sống hằng ngày.

Karla, hiện 24 tuổi, đã mất nhiều năm để thoát khỏi bóng ma của việc bị lạm dụng tình dục và chấn thương tâm lý sâu sắc rồi trở thành một nhà hoạt động nhân quyền. Cô đi khắp thế giới giúp đỡ và tư vấn cho các nạn nhân bị buôn bán làm nô lệ tình dục thời hiện đại, thậm chí gặp cả Giáo hoàng Francis để thảo luận vấn đề này.

"Giờ đây cả thế giới đang lắng nghe tôi nói", Karla tuyên bố. Karla đang tìm cách nâng cao nhận thức thế giới về khủng hoảng buôn người ở Mexico. Ước tính, mỗi năm có khoảng 20.000 phụ nữ nước này là nạn nhân của bọn buôn người, theo Tổ chức Di cư quốc tế theo IBT.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus