Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:38
RSS

Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê, người dân sợ hãi kéo nhau lên huyện "cầu cứu"

Thứ năm, 23/11/2017, 10:01 (GMT+7)

Côn đồ lộng hành nhưng không bị bắt khiến người dân ở xã Cộng Lạc hoang mang, lo lắng và phải kéo nhau lên huyện "cầu cứu".

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương
Hai đối tượng côn đồ đập phá quán nhà chị G

Liên quan đến vụ việc hàng chục người dân xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ, Hải Dương) kéo lên UBND huyện Tứ Kỳ để bày tỏ nỗi bức xúc đồng thời mong muốn chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phối hợp giải quyết tình trạng côn đồ “coi trời bằng vung” liên tục hoành hành, quấy nhiễu tại địa phương, chiều ngày 22/11, PV Đời sống Plus đã về địa điểm xảy ra vụ việc trên để tìm hiểu.

Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy khi đặt chân đến xã Cộng Lạc chính là những ánh mắt lo sợ và ngại tiếp chuyện với người lạ. Khi PV tiếp xúc để hỏi chuyện, nhiều người dân chưa nghe hết câu đã nhanh chóng từ chối trả lời rồi dời đi rất vội vã.

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương 2
Cửa cuốn nhà anh D. chẳng chịt những vết kiếm và dao đâm

Phải khó khăn lắm mới có một người dân đồng ý trao đổi với PV về nạn côn đồ hành hung, quấy nhiễu người dân địa phương ở nơi đây. Người dân này (xin được giấu tên) cho biết.

“Cứ khoảng 5 ngày đến 1 tuần, trong xã lại xuất hiện một nhóm côn đồ lạ mặt mang theo nhiều hung khí, chủ yếu là dao kiếm Nhật, dao bầu hàn vào tuýp sắt đi xe máy kẹp 3, kẹp 4 hò hét ầm ầm đến đây kiếm cớ gây sự, chửi bới.

Nếu ai mà phản ứng lại chúng sẽ kiếm cớ để hành hung. Người dân chúng tôi ở đây đã báo cáo rất nhiều lần nên chính quyền địa phương nhưng không hiểu vì lý do gì chúng vẫn không bị xử lý. Cuộc sống của chúng tôi rất bất an”.

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương 3
Tấm biển cửa hàng nhà anh D. cũng bị nhóm côn đồ chém nát

Theo người dân này, những kẻ côn đồ thường kiếm cớ gây sự, đập phá, ném chất bẩn vào bất cứ nhà nào, từ người già đến trẻ nhỏ. “Chúng gây sự với bất cứ ai, hầu như nhà nào ở đây cũng bị chúng ném chất bẩn, đập phá đồ đạc”.

Để tường tận vụ việc, người dân này chỉ PV đến gia đình anh D. Theo như lời người dân này, anh D. chính là một trong những người bị nhóm côn đồ này "khủng bố", quấy phá.

Mặc dù sự việc đã xảy ra được tròn 17 ngày nhưng căn nhà nơi gia đình anh D. đang ở vẫn còn những dấu vết do nhóm côn đồ để lại. Trên cánh cửa cuốn là chằng chịt những vết dao kiếm đâm xuyên qua.

Bảng hiệu của cửa hàng cũng bị nhóm người này dùng dao kiếm rạch nát bươm, cánh cửa kính của gia đình cũng bị nhóm côn đồ này làm vỡ gần hết.

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương 4
Cánh cửa quán của gia đình anh D. bị nhóm côn đồ đập vỡ

Nét mặt lo lắng, anh D. chia sẻ: “Khoảng 20h ngày 5/11, vợ và con tôi đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng động mạnh đập vào cửa cuốn. Tiếp theo đó là tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng.

Khi xem camera quan sát, vợ tôi thấy một nhóm người mang theo dao, kiếm liên tục chém, đâm vào khu vực cửa cuốn, bảng hiệu cửa hàng. Một số người dân chứng kiến vụ việc đã hô hào lên, thấy vậy, nhóm người này lên xe bỏ chạy”.

Theo anh D. tất cả diễn biến vụ việc đã được camera quan sát của gia đình quay lại được. Trong đoạn phim này, anh D. nhận ra được một số người trong nhóm côn đồ. Ngay sau đó, anh đã cung cấp đoạn video cho cơ quan chức năng và trình báo vụ việc.

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương 5
Nhóm côn đồ tạt chất bẩn và quán nhà chị G.

Tuy nhiên, điều mà anh D. lo lắng nhất là mặc dù đã trình báo vụ việc từ cấp xã, cấp huyện và thành phố nhưng đã nhiều ngày trôi qua, kẻ đập phá nhà anh vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn gia đình anh thì luôn trong trạng thái bất an.

“Đoạn phim camera quay được rõ mặt những tên côn đồ, tôi cũng đã cung cấp cho cơ quan chức năng nhưng không hiểu sao vụ việc vẫn chưa được giải quyết, đối tượng đập phá nhà tôi vẫn đang nhởn nhơ.

Trong khi đó, bản thân tôi lại thỉnh thoảng bị gọi lên Công an huyện Tứ Kỳ cả ngày để làm việc khiến tôi rất mất thời gian và ức chế. Đến trưa họ không cho tôi về mà bắt ở lại đó để làm việc”, anh D. chia sẻ.

Theo anh D. bản thân anh và gia đình không hề có thù oán gì với những đối tượng côn đồ đó. Anh cũng không hiểu vì sao chúng lại kéo nhau đến quán của gia đình anh để đập phá.

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương 6

Tấm biển trước cửa quán cũng bị nhóm này chém rách

“Nếu như hôm đó chúng bắt gặp tôi hoặc vợ con tôi, có thể chúng đã giết luôn rồi. Chính vì thế bây giờ tôi đang rất lo lắng cho tính mạng của mình cũng như người thân trong gia đình”, anh D. cho biết thêm.

Cũng giống như gia đình anh D. quán giải khát của gia đình chị G. cũng bị nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá và tạt chất bẩn vào nhà. “Hôm đó vào khoảng 2h30 ngày 10/11, chồng tôi đang ngủ ngoài quán thì nghe thấy có tiếng đập phá ở trước cửa quán.

Vì ở đó có một mình nên chồng tôi không ra. Sáng hôm sau, khi ra trước cửa quán để kiểm tra thì chồng tôi phát hiện tấm bảng đèn led đã bị đập hư hỏng, trước cửa bị ném gạch lõm vào bên trong đồng thời chất bẩn bị hất vào nhà”, chị G. chia sẻ.

Theo thông tin chị G. cho biết, việc một số đối tượng côn đồ thực hiện đập phá hàng quán gia đình chị có thể liên quan đến việc gia đình chị không nộp tiền bảo kê cho chúng.

Người dân bị côn đồ phá hoại tài sản ở Hải Dương 7

Biển đèn led bị nhóm côn đồ đập hư hỏng

“Gia đình tôi ở trong làng, ra thuê đất ở đây để mở quán buôn bán. Lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng lại bị vòi tiền bảo kê. Chúng tôi không chấp thuận, có thể vì thế mà nhóm côn đồ này lợi dụng lúc đêm tối đến để đập phá”, chị G. bức xúc.

Việc nhóm côn đồ đập phá không chỉ xảy ra ở khu vực quán nước mà nhà riêng của anh chị ở bên trong làng cũng bị nhóm đối tượng này nhiều lần khủng bố bằng chất bẩn.

“Do đã trình báo nhiều lần nhưng vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ nên ngày 21/11 vừa rồi, chúng tôi cùng người dân đã kéo lên UBND huyện Tứ Kỳ để yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp giải quyết tình trạng này”, chị G. thông tin thêm.

Buổi chiều cùng ngày, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Từ Kỳ xác nhận việc đã nhận được phản ánh của người dân xã Cộng Lạc về việc bị nhóm côn đồ phá phách, hành hung, khủng bố bằng chất bẩn.

“Chúng tôi đã tiếp nhận đơn thư của người dân và đang trong quá trình điều tra làm vụ việc theo quy định. Kết quả điều tra sẽ được thông tin cho cơ quan báo chí”, ông Hùng thông tin.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN