Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:37
RSS

Cô gái 22 tuổi mang khuôn mặt bà lão 80: Mơ một ngày được hẹn hò

Thứ tư, 11/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Nỗi mặc cảm vì gương mặt già nua, nhăn nheo như một bà cụ khiến ước mơ được hẹn hò, được có việc làm của cô gái 22 tuổi Nguyễn Thị Như dường như quá đỗi xa vời.

Kể từ một đêm mưa năm 2 tuổi, gương mặt bụ bẫm, trắng trẻo của Nguyễn Thị Như (sinh năm 1995, ở khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên) bỗng trở nên nhăn nheo, co rúm như người già. Gần 20 năm qua, gia đình đã đưa Như đi tìm hết thầy Đông y này đến thầy Tây y khác, rồi nhờ vả cả thầy cúng với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”. Nhưng rồi, thất vọng vẫn cứ chồng lên thất vọng.

Cô gái mang gương mặt bà già 1

Dù mới 22 tuổi nhưng gương mặt của Nguyễn Thị Như lại chẳng khác gì một bà cụ

Không có tiền đến bệnh viện, chỉ trông chờ... thầy cúng

Chia sẻ về căn bệnh quái ác của mình, Như tâm sự: “Cha em nói cứ phải hy vọng, liên tục hy vọng nên em luôn gượng hết sức mình nhưng thuốc uống mãi, thầy bắt mạch mãi, chữa mãi vẫn y nguyên như vậy. Có thầy thì bảo do di truyền, có thầy bảo do biến đổi nội tiết bất thường nên sinh lão hóa”.

Nhiều lần không còn nổi tiền đi xe đò, cả nhà phải cuốc bộ mãi mới tìm được xe buýt để đi về nhà cho rẻ. Tiếc tiền cha mẹ, nhiều lần Như tự làm biện pháp thủ công kéo căng da mình ra mãi nhưng cũng không có biến chuyển gì. Có lần, thầy cúng phán em bị con sán củi nó rút thịt nên chỉ còn lại da nhăn nheo vì cách đây mấy năm, thân hình Như gầy yếu và mong manh như chiếc lá.

Cô gái mang gương mặt bà già 2

Nguyễn Thị Như (ngồi trước) bụ bẫm và khỏe mạnh khi tròn 1 tuổi

Ông Bình (cha Như) bật mí tiếp: “Đi tìm thầy Đông y hay đến các bệnh viện thì đều cần nhiều tiền mà gia đình lại khó khăn. Tiền lo toan cho cháu Như đi học năm cuối tại trường Đại học Phú Yên vẫn còn phải đi mượn nên có lẽ tranh thủ lúc mưa bão, không ai thuê đi chặt mía lại tìm đến các thầy cúng xem sao. Coi như thêm một lần hy vọng vậy!”.

 Chung một nỗi thương con héo lòng ấy, mấy lần lâm cơn trọng bệnh nhưng bà Đào Thị Tứ vẫn gượng dậy động viên Như: “Mẹ vẫn còn khỏe, con phải yên tâm học tốt, yên tâm là sẽ có cái đêm huyền diệu khác trở về với gia đình mình”.

Bà Tứ kể, mấy lần bà đi khám bệnh, bác sĩ kê đơn thuốc đắt tiền, thuốc bổ để chóng hồi phục sức khỏe Bà định mua nhưng nghĩ đến khuôn mặt của con gái nên lại thôi, không mua nữa.

Cô gái mang gương mặt bà già 3

Vợ chồng ông Bình mong căn bệnh của Như chỉ là trò đùa của tạo hóa

Không chỉ bà Tứ, ông Bình cũng vậy, cũng tằn tiện từng đồng lẻ để dành dụm tiền đưa Như đi tìm thuốc hay thầy giỏi khắp nơi. Đi vác mía thuê bao năm, những lúc buồn khổ nhất, để không gục ngã, không yếu mềm, ông lại một mình uống rượu suông, những giọt rượu chảy vào trong như giọt buồn thương mang theo chút hy vọng le lói, cay đắng đến xót cả tim gan.

Ông tự nhủ: “Dù còn một phần trăm hy vọng thôi cũng phải chạy chữa cho con đến cùng. Mình gục ngã nghĩa là cháu Như cũng gục ngã theo mất. Bởi vậy nên cả nhà không được gục ngã”.

Như hiểu thấu lòng cha me, Như học rất giỏi, học ngày học đêm và học đến đâu nhớ ngay đến đó. Hết bậc phổ thông em thi đậu vào Đại học Phú Yên với số điểm rất cao. “Tinh thần thép” mà bản thân Nguyễn Thị Như rèn luyện được khiến nhiều người phải nể phục.

Như chia sẻ, có những hôm đạp xe đi học suốt mấy chục cây số rã rời hết cả người nhưng về nhà vẫn đèn sách đến khuya. Vừa học, em còn vừa nghiên cứu và chỉ dẫn cho nhiều bạn khác nữa. Những lời đàm tiếu quanh mình, Như coi là hư không cho khỏi nặng lòng. Vậy nhưng, cũng có đôi lúc Như chạnh lòng khi ngay trong xóm, có người không hay tiếp xúc và biết rõ nguồn cơn bệnh tật của Như nên đều gọi em bằng bác, bằng cô.

Cô gái mang gương mặt bà già 4

Sau đêm mưa kinh hoàng năm 2 tuổi, cô bé Như (bên trái) vụt biến thành người khác với gương mặt nhăn nheo như bà cụ 80 tuổi

Như tâm sự: “Ngày mới học cấp 3 thôi mà đi ra thị trấn, ai cũng cúi đầu chào em bằng thím hết. Có người bằng tuổi mẹ em cũng gọi em bằng cô. Cái bệnh lão hóa này nó giống y như người già thật vậy, nên lý giải ra sao cũng không ai chịu hiểu cho”.

Có đợt đuối sức vì theo cha đi chữa bệnh cả tháng trời mà không được, về nhà Như chỉ muốn cào cấu lên làn da mặt của mình cho xả ra những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Nhưng rồi, Như lại tự trấn tĩnh để sống tiếp. Em chia sẻ: “Nếu như đó là bệnh gì đau đớn mà chữa được thì cũng tốt. Đằng này,…”

Mơ một ngày có việc làm, được một lần hẹn hò

Cũng vì phải mang gương mặt nhăn nheo như một bà cụ mà với cô gái vừa chớm 22 tuổi này, có những điều giản dị tưởng chừng như tất yếu trong cuộc sống nhưng em vẫn phải cháy bỏng khát vọng và mơ tưởng đến mỗi ngày. Như mơ một ngày được làm người con gái bình thường, được những bạn trai cùng trang lứa trò chuyện bằng ngôi xưng bạn bè chứ không phải toàn xa lánh và gọi bằng cô, bằng thím như bây giờ.

Cô gái mang gương mặt bà già 6

Căn bệnh lạ khiến Như hết sức rụt rè khi tiếp xúc với người lạ

Ngay cả nhiều cán bộ, giáo viên trong trường Đại học Phú Yên cũng từng lầm tưởng Như là giáo viên hay nhân viên sắp về hưu của trường trong lần đầu gặp gỡ. Cô gái 22 tuổi mang gương mặt bà cụ 80 tuổi kể lại: “Có cô giáo lớn tuổi rồi, khi gặp gọi em bằng chị và hỏi sao chị chưa về hưu à, em chỉ biết im lặng. Nhưng cũng có một vài bạn bè thân thiết như chị em trong nhà thấu hiểu được hoàn cảnh của em, nên em hay sẻ chia nhiều tâm sự”.

Như cũng liên tục khát khao rằng, có ngày nào đó em cũng sẽ có được một gia đình bé nhỏ cho riêng mình bởi em cũng đã bước vào tuổi trưởng thành. Nhiều tối cuối tuần, bạn bè cùng dãy trọ rôm rả bàn chuyện hẹn hò, Như lại ngoảnh mặt đi. Một gia đình nhỏ, mà theo lời Như vẫn nói thì là cả ước mơ quá lớn lao.

Những ngày lễ như 8/3, 20/10, Như càng thấy ảm đạm và tủi phận mình hơn, lấy gương soi mà ứa trào nước mắt. Là sinh viên năm cuối, học lực khá giỏi nhưng với em, khát vọng được nhận vào làm việc cho một đơn vị, công ty nào đó ở Phú Yên để được gần gũi bố mẹ già cũng còn nhiều nan giải.

Cô gái mang gương mặt bà già 7

Dù lực học khá giỏi nhưng vì ngoại hình khác người mà Như không được nhà tuyển dụng nào chấp nhận

Như thổ lộ: “Hy vọng vào đêm nhiệm màu chắc xa xôi lắm. Một số lần em thử đến vài nơi ở Phú Yên hỏi dò công việc, nhưng thấy khuôn mặt như bà lão của em là họ lắc đầu ngay hoặc xịu mặt xuống, buồn lắm.

Ra Tết tốt nghiệp, chắc em chỉ còn nước vào Đồng Nai với chị gái xem có việc gì làm để chèo chống qua ngày không. Chứ ở quê sức khỏe em yếu không làm ruộng rẫy được, tiếp tục thành gánh nặng cho cha mẹ thì không được”.

Cứ nghĩ đến đoạn đường trước mặt mà nhiều lần, nước mắt đau xót lại tràn ra trên những nếp da nhăn nheo của cô gái bất hạnh.

Vẫn còn đó nhiều bí ẩn

Trao đổi về căn bệnh Nguyễn Thị Như mắc phải, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Lâm Đồng) cho biết: “Bệnh lão hóa bất thường ở trường hợp bệnh nhân này đã xảy ra ở một số nước trên thế giới Nguyên nhân không phải do các bệnh ngoài da thông thường, do vậy nên rất khó để cải tạo được bằng thuốc bôi bên ngoài hoặc các cuộc phẫu thuật. Muốn biết chính xác, cần trải qua nhiều công đoạn xét nghiệm khác nhau suốt một thời gian dài. Hiện Tây y cũng chưa có phác đồ điều trị rõ ràng được về bệnh này”.

Trong khi đó, lương y Lê Công Nam (Hội Đông y Phú Yên) cho hay: “Nhiều bài thuốc Đông y trị được các bệnh lạ nhưng đến nay, bệnh lão hóa bất thường này vẫn chưa chữa dứt điểm được. Vài trường hợp, việc dùng thuốc Đông y chỉ giúp tăng tiết tố và làm da khỏe mạnh hơn chứ độ nhăn nheo thì không giảm”.

Được biết, các bác sĩ ở vương quốc Anh đã tiến hành hơn 30 xét nghiệm trên một bệnh nhân suốt 5 năm và đã cơ bản giải mã được căn bệnh lão hóa bất thường này. Bệnh này được gọi là Progeria, hay Hội chứng già trước tuổi Hutchinson-Gilford.

Cô gái mang gương mặt bà già 8

Nhiều lần hội chẩn, các bệnh viện đều nói Như không thể làm được việc nặng nhọc

Thủ phạm gây bệnh là một đột biến ở gene Lamin A. Đây là một loại đột biến đặc biệt, xảy ra rất nhanh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học để khẳng định bệnh do di truyền. Đột biến bất thường này thường không xuất hiện lúc mới sinh mà phải 12 - 18 tháng sau khi sinh mới xảy ra. Ngoài lão hóa già nua, đột biến có thể còn khiến người bệnh còi cọc, da yếu và sần, mặt nhỏ, quai hàm to gần bằng đầu.

Theo các tài liệu đã công bố, hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị hoặc biện pháp khắc phục hoàn toàn đối với đột biến này. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể hy vọng vào sự phát triển của khoa học và y thuật trong những năm tới. Các bệnh nhân đã không may mắc bệnh này nên chú ý chăm sóc tim mạch và da cho khỏe mạnh để tránh những ảnh hưởng không tốt khác.

Còn một điều lạ vẫn chưa lý giải được, là đa số những người mắc phải mắc căn bệnh này thường có tính cách nhút nhát do thua thiệt về ngoại hình song lại sở hữu trí thông minh trên mức bình thường. Có lẽ, đó cũng là một phần bù đắp lại những thiệt thòi bất thường ập đến với cuộc sống của họ.

Đông Hưng
Theo Đời sống Plus