Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:38
RSS

Người cha quỳ lạy bên đường mong tìm lại con trai 3 tuổi mất tích bí ẩn

Thứ tư, 30/11/2016, 07:18 (GMT+7)

Xót thương cảnh người cha quỳ lạy, dán ảnh lên tường khắp nơi với hy vọng tìm được cậu con trai gần 3 tuổi bị mất tích.

Clip kèm theo hình ảnh chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông đang đi dán giấy và quỳ lậy người đi đường mong tìm lại đứa bị mất tích

Clip kèm theo hình ảnh chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông đang đi dán giấy và quỳ lậy người đi đường mong tìm lại đứa bị mất tích.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội (Facebook), nick name L.M, đã đăng tải nhiều đoạn clip kèm theo hình ảnh chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông với gương mặt đau khổ, đang đi dán giấy và quỳ lạy người đi đường mong tìm lại đứa bị mất tích.

Cụ thể nick name này chia sẻ: “Anh nói với tôi anh làm vậy chỉ cầu mong con anh bình an vô sự, mong mọi người giúp đỡ, anh không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào về vật chất. Xin lưu ý tôi chỉ cảm thông cho người bố có con nhỏ giống tôi và không có bất cứ dụng ý gì khi đăng bài”.

Sau khi bài viết đăng tải, có rất nhiều người bình luận, chia sẻ, hầu hết mọi người đều đông viên, an ủi người bố trước nỗi buồn mất con, mong cho cháu bé bình an, sớm đoàn tụ về với gia đình.

Người cha đi khắp nơi dán giấy lên tường hy vọng tìm được con trai

Người cha đi khắp nơi dán giấy lên tường hy vọng tìm được con trai

Để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện, PV đã liên hệ với ông bố được nêu ở trên, ông tên là Phạm Trọng Hiển (trú tại D15, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trao đổi với PV, ông Hiển cho biết: Vào khoảng 7h tối ngày 12/10, ông cùng 2 con trai là cháu Phạm Hiền Quang Minh (2,5 tuổi) và cháu Phạm Hiền Gia Long (3,5 tuổi) đang ở nhà. Khi các con chơi ở sân sau, ông Hiển chạy đi mua gói mì ăn liền về để dùng bữa.

Thế nhưng, lúc quay trở về, ông Hiển không thấy bé Quang Minh đâu. Trước sự việc trên ông đã trình báo đến Công an huyện Bình Chánh về sự mất tích của cháu Minh.

Kể từ khi trình báo công an đến nay đã hơn một tháng nhưng ông Hiển vẫn chưa có tung tích gì về cháu Quang Minh.

Với hy vọng tìm được con người cha này đã quỳ lạy dưới đường nhờ mọi người giúp đỡ.

Với hy vọng tìm được con người cha này đã quỳ lạy dưới đường nhờ mọi người giúp đỡ.

Với mong mỏi tìm được con, người cha này đã quỳ lạy dưới đường nhờ mọi người giúp đỡ.

“Khi tôi đi trình báo công an, họ nói có người bảo mẹ cháu bế cháu đi, nhưng tôi không tin vì mẹ cháu đã rời nhà đi được nửa năm và không liên lạc. Nếu công an bảo mẹ cháu bế đi thì hãy cho tôi nhìn mặt con, biết con bình an tôi mới yên tâm rằng con tôi không bị bắt cóc”, ông Hiển cho biết.

Cũng theo ông Hiển, quá trình chung sống hai vợ chồng ông không có mâu thuẫn, có tài sản gì vợ ông cũng nắm giữ nên không xảy ra tranh chấp. Do người vợ muốn làm ăn, tự làm theo ý mình nên đã rời khỏi nhà để lại ông với hai con trai.

Trao đổi qua điện thoại, người cha mất con nghẹn ngào không nói thành lời: “Con tôi bị mất tích là thật, mong xã hội hãy giúp tôi tìm cháu, hơn tháng nay tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng. Công an cũng chưa có manh mối gì, tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vì cháu nên tôi vẫn gắng gượng. Giờ tôi chỉ còn biết trông chờ vào cơ quan chức năng và chính quyền thôi”.

Ngoài ra, ông Hiển cũng cho biết thêm, gần đây có rất nhiều số máy lạ gọi đến nói đang bắt giữ cháu bé. Cuộc gọi và tin nhắn gần nhất là số máy từ bên Campuchia gọi về họ cũng nói đang giữ cháu và yêu cầu gia đình mang tiền sang để chuộc.

Hiện tại, gia đình đang rất đau khổ để tìm cháu Quang Minh, ai thấy cháu hoặc biết tung tích gì xin liên hệ về gia đình theo số điện thoại 01266.341.243 hoặc báo cho công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus