Thứ năm, 18/04/2024 | 10:04
RSS

Bi kịch “phi công trẻ” hạ sát vợ vì quá nghèo, tấc đất cắm dùi cũng không có

Thứ ba, 18/04/2017, 17:20 (GMT+7)

Trước khi xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ, cuộc sống gia đình Son luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì quá khó khăn, không có chỗ ở cố định.

Trao đổi với báo chí về vụ án mạng chồng giết vợ đang gây xôn xao làng quê nghèo, mới đây cơ quan chức năng cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Siu Son (28 tuổi, ngụ tại làng O Grưng, xã Ia Ko Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân trong vụ án là chị Rơ Rah Sơn (35 tuổi, vợ Son).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 17/4, hai vợ chồng Son và Sơn cãi nhau kịch liệt. Sẵn có hơi men trong người lại đang tức giận, không làm chủ được bản thân, Son dùng con dao găm đang cầm trong tay ném thẳng vào giữa ngực vợ.

án mạngchồng giết vợ 1

Vụ án mạng chồng giết vợ xảy ra làm xôn xao vùng quê nghèo. Ảnh Công Lý

Chị Sơn rút dao ra rồi bỏ chạy khỏi nhà để kêu cứu. Mới chỉ đi được khoảng 10 mét, chị Sơn đã gục ngã vì vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa chị Sơn đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Trước ngày xảy ra án mạng, cuộc sống hai vợ chồng Son luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì quá khó khăn, đất sản xuất và chỗ ở cố định không có.

Đáng nói, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ án chồng giết vợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Trong đó có một số trường hợp dư luận phải rùng mình vì hành vi man rợ của kẻ sát nhân.

Cụ thể vào ngày 8/4 vừa qua, Trần Thái Phúc (43 tuổi, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã ra đầu thú sau khi sát hại vợ là chị Trần Thị Huyền Trang (33 tuổi, quê Nam Định) từ trước Tết Nguyên đán 2017.

Hơn 2 tháng trước, vợ chồng Phúc và 2 con nhỏ về quê ăn Tết. Chiều 24/1 (ngày 27 Tết), hai người xảy ra mâu thuẫn do chị Trang để con sặc cháo. Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

án mạngchồng giết vợ 2

Chân dung gã chồng giết vợ phi tang xác suốt hơn 2 tháng ở Quảng Ngãi. Ảnh Trí Thức Trẻ

Thấy vợ tử vong, Phúc thản nhiên kéo xác giấu vào bếp rồi đi dự tất niên. Đến tối, Phúc về nhà dùng chăn quấn thi thể vợ bỏ vào bồn nước bằng bê tông cao 1,2 mét sau nhà, sau đó đổ cát và bê tông lên trên.

Để che giấu hành vi giết vợ, Phúc thông báo với mọi người là vợ bỏ nhà đi đâu không rõ. Sau Tết, Phúc dẫn mẹ ruột và hai con trở lại TP.HCM làm việc bình thường. Thấy con gái mất tích quá lâu, cha mẹ nạn nhân đã gửi đơn lên cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.

Khi công an Sơn Tịnh mời Phúc về quê để phối hợp làm việc, đối tượng này đã đến công an huyện Sơn Tịnh để đầu thú. Sau khi người chồng giết vợ thú nhận tội ác của mình, ngay trong đêm 8/4, lực lượng chức năng đã khai quật tử thi nạn nhân để điều tra.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus