Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:51
RSS

Bi kịch hôn nhân, chồng trẻ dùng rìu chém vợ xối xả rồi đổ xăng tự thiêu

Thứ năm, 13/04/2017, 09:41 (GMT+7)

Khi bị vợ nhất quyết đòi chia tay, nam thanh niên 23 tuổi điên cuồng cầm rìu chém vợ tới tấp. Nghĩ vợ đã chết, anh ta liền lấy xăng tự thiêu.

Chồng chém vợ giữa đường rồi tự tử

Ngày 12/4, Công an Q. Tân Bình, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ cầm rìu chém vợ tới tấp.

Danh tính 2 người liên quan được xác định là anh Văn Đức Hàn (23 tuổi) và vợ Đinh Thị Diễm Hồng (18 tuổi, cùng quê Ninh Thuận).

Hiện trường vụ án dùng rìu chém vợ tới tấp

Hiện trường vụ việc chồng dùng rìu chém vợ tới tấp rồi tẩm xăng tự thiêu

Theo thông tin điều tra, sáng ngày 9/4, do có mâu thuẫn tình cảm từ trước, anh Hàn gọi điện thoại cho vợ là chị Hồng về nhà một người thân tại hẻm 365, P.10, Q.10 để nói chuyện.

Sau khoảng 3 tiếng ngồi nói chuyện với nhau, đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi kịch liệt. Khi nhiều người xung quanh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Hàn bất ngờ lao tới cầm rìu chém vợ tới tấp.

Bị chồng truy sát, chị Hồng cố gắng bỏ chạy nhưng do vết thương quá nặng, người phụ nữ 18 tuổi này chỉ kịp chạy được vài bước thì nằm gục xuống đường. Nghĩ vợ khó qua khỏi, Hàn liền chạy vô nhà lấy căn xăng tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Phát hiện sự việc, mọi người liền hô hoán nhau sau đó đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, hiện tại hai bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, với tiên liệu rất xấu.

Người anh trai kể lại vụ việc đứa em của mình cầm rìu chém vợ

Người anh trai bàng hoàng kể lại cảnh Hàn cầm rìu chém vợ tới tấp

Trao đổi với PV, anh Sáu (anh trai của Hàn) cho biết: “Thời gian gần đây, tôi có biết giữa vợ chồng chú thím Bảy (tên thường gọi của Hàn ở nhà) có xảy ra mâu thuẫn tình cảm, tính chia tay nhau.

Biết chuyện, tôi và gia đình đã nhiều lần khuyên giải để chú thím ấy hiểu, sống chung với nhau hạnh phúc chăm lo cho con cái. Mấy ngày gần đây thấy hai người cũng êm êm với nhau, không ngờ sự việc lại diễn ra bi kịch như thế này”.

Bi kịch hôn nhân... trẻ con

Anh Hàn là con út trong gia đình có 6 anh chị em tại tỉnh Ninh Thuận. Hàn nghỉ học khi đang dở dang lớp 6 và ở nhà phụ giúp cha mẹ chuyện đồng áng. Lớn hơn 1 chút, anh Hàn theo các anh trai bươn chải khắp các vùng miền làm nghề sơn nước. Lúc hết việc lại chuyển sang làm thợ hồ.

Vào năm 2013, trong lần đi chơi ở quê, anh Hàn tình cờ quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị Hồng (lúc này mới 14 tuổi). Chuyện yêu đương của đôi bạn trẻ bị cả 2 gia đình phản đối kịch liệt, bởi Hồng còn quá nhỏ tuổi.  

Nhưng mặc kệ gia đình phản đối, Hàn và Hồng vẫn quyết chí lấy nhau với lý lẽ đơn giản “vì yêu”. Khuyên giải hoài không được, cuối cùng hai gia đình cũng đành “tặc lưỡi” chấp nhận bày mấy mâm cỗ, mời họ hàng đôi bên chứng kiến cho Hàn và Hồng chính thức thành vợ, thành chồng.

Một năm sau ngày cưới, Hồng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Tiếng cười vui mừng vì có thành viên mới chưa dứt, thì những tiếng thở dài lo toan cho cuộc sống đã ập đến.

Kinh tế eo hẹp, tính khí trẻ con chưa lo lắng được cuộc sống gia đình khiến vợ chồng Hàn thường xuyên xảy ra cự cãi, to tiếng với nhau. Trong những lúc giận nảy, cả hai nhiều lần tuyên bố chia tay nhưng được người thân trong gia đình khuyên giả cả 2 lại làm hòa với nhau.

Nhiều năm ở nhà làm ăn không mấy suôn sẻ, sau dịp tết Đinh Dậu vừa qua, vợ chồng Hàn quyết định vô Sài Gòn lập nghiệp. Thế rồi, gửi con cho ông bà nội trông giùm, vợ chồng Hàn mang theo hành lý vào thuê một phòng trọ nhỏ tại hẻm 536 trên đường Âu Cơ, P.10, Q.10 để sinh sống.

Thường ngày Hàn đi làm thợ sơn nước với người thân, lúc hết việc thì đi làm thợ hồ. Còn Hồng mua tủ kính, bán bánh mì ốp la tại vỉa hè trên đường Âu Cơ để đường kiếm thêm thu nhập.

“Những ngày mới vô, vợ chồng thằng Hàn nhìn hạnh phúc lắm nói cười với nhau suốt ngày. Chúng dự tính làm đôi ba tháng, dư dả tiền bạc sẽ đón con trai vào sống chung nào ngờ chưa kịp thì tấm bi kịch đã ập đến,..” một người thân buồn bã nói.

Theo người nhà nạn nhân, cách đây khoảng 1 tháng, giữa hai vợ chồng Hàn bắt đầu xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Trong thời gian đứng bán bánh mì trên vỉa hè, chị Hồng tình cơ quen biết một nam thanh niên tên K.

Sau những lần chuyện trò, K. nói với chị Hồng về công việc phục vụ trong quán nhậu, vừa được ăn mặc đẹp, lại cho thu nhập cao. Bán hàng vỉa hè hàng ngày phơi mặt dưới ánh nắng, bụi bặm mà thu nhập chẳng đáng là bao lên khi nghe K. nói chị Hồng liền gật gù tâm đắc về công việc mới này.

Anh Hàn có nghi ngờ chị Hồng có "gì đó" với người khác nên hai người hay xảy ra mâu thuẫn. Sáng ngày 9/4 cả hai gặp nhau tại trước cửa nhà một người thân tại đầu hẻm 536 đường Âu Cơ để nói chuyện.

Tại đây, Hàn nỗ lực hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng chị Hồng vẫn cương quyết đòi chia tay. Trong cơn tuyệt vọng, Hàn đã điên cuồng cầm rìu chém vợ tới tấp và gây ra vụ việc thương tâm.

Vĩnh Phúc
Theo Đời sống Plus