Thứ ba, 19/03/2024 | 09:05
RSS

Bệnh nhân tử vong tại Bắc Giang: “Tiêm 1/2 xilanh thuốc mẹ tôi co giật, sùi bọt mép và bất tỉnh”

Thứ tư, 10/05/2017, 07:30 (GMT+7)

“Sau khi y tá tiêm hết 1/2 lượng thuốc có trong xi lanh mẹ tôi đột nhiên co giật, bọt mép sùi ra, đi vệ sinh ngay ra quần rồi bất tỉnh”, chị Trần Thị Hiên, con dâu bà S. nhớ lại.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị S. (SN 1954, trú tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tử vong khi được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vào tối 30/4, PV Đời sống Plus đã tìm về gia đình nạn nhân để tìm hiểu thông tin của vụ việc.

Đã hơn một tuần kể từ khi sự việc trôi qua nhưng những người dân thôn Bãi Sim và người thân của bà S. vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của bà.

Trong căn nhà cấp bốn nhuốm màu thời gian, gia đình bà S. lúc nào cũng có rất đông người đến hỏi thăm. Các con cháu của bà S. cũng đã dừng hết mọi công việc trước sự ra đi của người thân.

Mỗi khi nhìn lên di ảnh bà S. trên chiếc ban thờ mới lập, những người đến thăm hỏi đều cảm thấy xót xa, đau đớn.

Thông tin về vụ việc, chị Trần Thị Hiên (con dâu bà S., người chứng kiến toàn bộ sự việc) không giấu được sự bức xúc.

Nữ bệnh nhân tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Giang 1

Chị Trần Thị Hiên (con dâu bà S.) người chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng xảy ra với mẹ chồng.

Theo thông tin chị Hiên cung cấp, vào buổi sáng ngày 29/4, mẹ chồng chị có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn. Ngay trong ngày, người thân đã đưa bà S. lên Trạm xá của Sư đoàn Phòng không 365 để kiểm tra.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ tại đây xác định bà S. bị suy nhược cơ thể nên đã tiến hành truyền 2 chai nước đồng thời kê thêm một số thuốc và cho bà về nhà nghỉ ngơi.

“Gia đình tôi vừa mới có tang, trong suốt những ngày đó hầu như mẹ tôi đều thức, đau buồn, ăn uống thất thường nên cơ thể bị suy nhược”, chị Hiên cho biết.

Sau khi từ bệnh xá trở về nhà, sức khỏe của bà S. không tiến triển. Những biểu hiện, mệt mỏi, khó chịu vẫn không thuyên giảm. Lần thứ 2, người nhà lại đưa bà S. lên Trạm xá của Sư đoàn Phòng không 365 để các bác sĩ tại đây khám lại cho bà.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ tại đây kết luận sức khỏe bà S. bình thường và không có dấu hiệu gì về bệnh tim mạch.

Nữ bệnh nhân tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Giang 2

 Trạm xá của Sư đoàn Phòng không 365 nơi bà S. từng thăm khám trước đó.

Thấy bà S. cho biết vẫn còn đau nên các bác sĩ tại đây đã khuyên gia đình nên đưa bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để được điều trị tốt hơn. Đến chiều ngày 30/4, gia đình đã đưa bà S. lên bệnh viện Đa khoa Bắc Giang và hoàn tất các thủ tục để bệnh nhân nhập viện.

Sau khi nhập viện, bà S. được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Bắc Giang thực hiện đo điện tim, đo huyết áp, chiếu chụp phổi nhưng không phát hiện được điều gì bất thường.

Nữ bệnh nhân tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Giang 3

Phiếu siêu âm tim của bà S. tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

“Các bác sĩ tại đây đã chuyển mẹ tôi sang Khoa Nội – Tim mạch để theo dõi thêm. Tại đây, có tổng cộng 6 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân được bố trí 1 giường. Riêng mẹ tôi được bố trí nằm ở giường bệnh gần với khu vực vệ sinh.

Trong suốt quá trình nhập viện, mẹ tôi vẫn trò chuyện bình thường với mọi người. Không có dấu hiệu gì bất thường”, chị Hiên nhớ lại.

Đến khoảng 20h40, một bác sĩ cầm theo một xilanh đã có sẵn thuốc tới giường bệnh của bà S. để tiêm. Trong quá trình tiêm, bà S. có cho biết khi tiêm thuốc rất đau và buốt.

“Khi tiêm đến 1/3 xilanh thuốc thì thấy mẹ tôi kêu đau, vị bác sĩ này cho biết tiêm thuốc này vào sẽ rất đau và động viên mẹ tôi cố chịu đựng.

Nữ bệnh nhân tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Giang 4

Bà S. co giật rồi tử vong khi được bác sĩ tiêm 1/2 xilanh thuốc. 

Khi tiêm thêm hết 1/2 xilanh thuốc thì bất ngờ thấy mẹ tôi đột nhiên co giật, bọt mép sùi ra, tiểu tiện lênh láng trên giường bệnh rồi bất tỉnh”, chị Hiên thông tin.

Thấy bà S. có biểu hiện lạ, gia đình bệnh nhân đã lập tức gọi bác sĩ đến tiến hành cấp cứu, kích lồng ngực cũng như làm các biện pháp khác nhưng không mang lại kết quả.

Đến khoảng hơn 23h, phía bệnh viện thông báo bà S. đã tử vong mà không rõ nguyên nhân. Tại thời điểm đó, do bị kích động mạnh nên một số người nhà của gia đình bà S. đã lớn tiếng, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải giải thích nguyên nhân cái chết của bà S.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà bệnh nhân đã liên hệ với cơ quan chức năng đến để giải quyết vụ việc.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus