Thứ sáu, 03/05/2024 | 09:22
RSS

Bé gái cụt hai chân leo từng bậc thềm tới lớp ước mong có đôi chân giả

Thứ năm, 16/11/2017, 06:03 (GMT+7)

Bé gái cụt hai chân leo từng bậc thềm tới lớp mong có đôi chân giả để việc đi lại đến trường thuận tiện hơn.

Bé gái cụt hai chân leo từng bậc thềm tới lớp mong có đôi chân giả
Bé gái cụt hai chân leo từng bậc thềm tới lớp mong có đôi chân giả. Ảnh Cắt từ clip

Liên quan đến đoạn clip một bé gái học sinh tiểu học bị cụt hai chân phải đi lại bằng đầu gối leo lên từng bậc thềm để vào lớp học nhưng vẫn nhanh thoăn thoắt thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, em học sinh được đăng tải trong clip trên là Thào Thị Gống (SN 2011, dân tộc Mông, đang học lớp 1 tại điểm trường Xa Lú, Trường Tiểu học Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La).

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, thầy Ngô Ngọc Toàn (Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu) cho biết, em Gống đúng là học sinh tại điểm trường Xa Lú. Gống bị cụt chân là do bệnh lý. Dù bị cụt chân, di chuyển đi lại trên lớp rất khó khăn nhưng em Gống rất chăm ngoan, chịu khó đi học.


Bé gái bị cụt chân đi thoăn thoắt lên bậc thềm tới lớp. Nguồn Hữu Hùng

"Khi biết được hoàn cảnh của em Gống các giáo viên trong trường đã tạo điều kiện, luôn giúp đỡ em Gống trong việc đi lại và di chuyển từ trường về nhà. Tôi mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ em ấy có được đôi chân giả để tiện đi lại", thầy Toàn thông tin.

Còn thầy giáo Nguyễn Hữu Hùng (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Khừa), người đăng tải clip em Gống lên mạng chia sẻ, cách đây 3 năm em Gống bị hoại tử chân phải tháo khớp gối hai chân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chạy chữa nên gia đình cứ để vậy.

Dù thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa nhưng em Gống vẫn chịu khó đi học và ngoan ngoãn
Dù thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa nhưng em Gống vẫn chịu khó đi học và ngoan ngoãn. Ảnh Cắt từ clip

"Sau khi cắt bỏ hai chân, em Gống bắt đầu tập đi lại bằng hai đầu gối. Từ nhà em Gống đến trường khoảng 800 mét, sáng em được bố đưa đi, chiều chị gái đón hoặc các thầy cô giáo đưa về", thầy Hùng nói.

Theo thầy Hùng, dù thiệt thòi hơn các bạn khác nhưng em Gống là học sinh ngoan, nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm học. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, Gống là con thứ 2, bố mẹ làm nương rẫy, quanh năm làm bạn với núi rừng cũng không đủ nuôi các con.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN