Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:59
RSS

Bé gái bị bắt cóc rồi sát hại ở Thanh Hóa: "Các đối tượng khống chế, cướp cháu trong vòng hơn 1 phút"

Thứ ba, 28/11/2017, 10:26 (GMT+7)

Tối 27/11, các cán bộ công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Kết quả cho thấy, quá trình các đối tượng gây án cướp cháu bé ở Thanh Hóa chỉ rơi vào khoảng hơn 1 phút.

Bé gái bị bắt cóc rồi sát hại ở Thanh Hóa
Bé gái bị bắt cóc rồi sát hại ở Thanh Hóa công đang dựng lại hiện trường các đối tượng khống chế cướp cháu bé từ tay bà nội

Liên quan đến sự việc bé gái 22 ngày tuổi bị bắt cóc ở Thanh Hóa, sau khi bố mẹ cháu bé xác nhận thi thể bé sơ sinh tại bãi rác phường Đông Sơn, Bỉm Sơn, tối 27/11, các cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an đã có mặt tại gia đình anh Lê Hữu Thuận (bố cháu bé) để tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Tại đây, các cán bộ công an đã tiến hành mô phỏng lại và bấm giờ tình huống đối tượng vào nhà khống bà nội áp giải ra ngoài cửa. Sau đó, đạp bà nội cháu bé ngã xuống đất và bắt cóc cháu L.M.A. (22 ngày tuổi) bỏ đi.

Lực lượng chức năng đang mô phỏng và bấm giờ lại tình huống đối tượng ra tay cướp bé gái
Lực lượng chức năng đang mô phỏng và bấm giờ lại tình huống đối tượng ra tay cướp bé gái

Trong quá trình thực nghiệm tại hiện trường sự việc, các cán bộ công an đã bấm đồng hồ ghi lại thời gian các đối tượng diễn ra quá trình gây án cướp cháu bé trong khoảng hơn 1 phút. Lúc này, rất đông người dân ở đây đứng theo dõi sự việc.

Bà T. (hàng xóm gia đình cháu bé bị bắt cóc) kể lại, sau khi xảy ra sự việc, bà được cháu gái gọi sang xem bà Xuân (bà nội cháu bé gái bị bắt cóc) có làm sao không.

Sau khi biết tin cháu bé bị sát hại rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Sau khi biết tin cháu bé bị sát hại rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Nghĩ bà Xuân trúng gió bị cảm nên bà T. bảo cháu cầm lọ dầu gió chạy sang. Đến nơi, thấy bà Xuân không nói được gì mà chỉ ú ớ ra ký hiệu bằng tay nên bà T. gọi mọi người vào xem sao. Mất khoảng 15 đến 20 phút bấm huyệt, bà Xuân mới nói được.

"Bà Xuân có kể lại, lúc đang ngồi trong nhà bế cháu có một đôi nam nữ đi vào, người đàn ông dí dao vào cổ bà ấy, cô gái túm tóc đằng sau, rút khăn trong túi ra bịt miệng bà ấy. Cô gái có móng tay màu đỏ, dài nhọn bấu bà ấy rất mạnh rồi chúng cướp cháu bà ấy", bà T. nói.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà nạn nhân để điều tra
Lực lượng chức năng có mặt tại nhà nạn nhân để điều tra

Theo bà T. quá trình xảy ra sự việc, bà Xuân bị bịt miệng nhưng vẫn chống cự lại, người đàn ông khống chế bà áy bảo "con già này mày thích chết không?". Khi chúng cướp được cháu bé ra đến cửa, bà Xuân cố đạp chân vào cánh cửa để đánh động cho mẹ cháu bé, tuy nhiên do tiếng tivi to quá nên mẹ cháu bé không nghe thấy.

Người dân ai cũng bàng hoàng, thương xót cho cháu bé và mong sớm tìm ra hung thủ
Người dân ai cũng bàng hoàng, thương xót cho cháu bé và mong sớm tìm ra hung thủ

"Dù bị cướp mất cháu nhưng bà Xuân vẫn giằng co với đôi nam nữ, bà ấy nói khi ra đường túm được chân cháu bé còn cô gái kia cầm phần đầu cháu nhưng sau đó người đàn ông đạp bà ấy từ sau lưng nên bà ấy bị ngã khuỵa xuống và bọn chúng đi mất", bà T. cho hay.

Cũng trong ngày 27/11, sau khi hay biết thông tin, công an mời gia đình anh Thuận lên xác nhận thi thể cháu bé ở bãi rác. Rất đông người dân đến nhà anh Thuận để theo dõi sự việc. Hầu hết mọi người đều bàng hoàng và thương cho cháu bé xấu số bị kẻ bắt cóc rồi sát hại.

Ai cũng dõi theo hướng về nhà cháu bé
Ai cũng dõi theo hướng về nhà cháu bé

Người dân ở đây đều cho biết, vợ chồng anh Thuận sống rất hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra xích mích hay cãi cọ. Bà nội cháu bé từ quê ở Thái Bình mới vào Thanh Hóa được 3 ngày để chăm sóc cháu nội. Giữa mẹ chồng và con dâu không thấy có xích mích.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN