Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:44
RSS

Bé 22 ngày tuổi bị bắt cóc ở Thanh Hóa: Bị sát hại trước khi tìm thấy thi thể ở bãi rác?

Thứ hai, 27/11/2017, 17:15 (GMT+7)

“Nhìn thấy túi mềm tưởng đựng vật gì, tôi lấy dao cắt ra và bàng hoàng thấy một bé gái có quấn tã, bao tay, bao chân, quần áo, bỉm vẫn còn".

Trưa ngày 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện xác một bé gái nghi là bé gái 22 ngày tuổi bị bắt cóc ở Thanh Hóa tại một bãi rác ở phường Đông Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hóa). 

Được biết, người phát hiện thi thể bé gái tại bãi rác đầu tiên là một người dân. Theo chia sẻ của người dân, PV đã tìm được người phát hiện thi thể cháu bé xấu số ở bãi rác phường Đông Sơn là bà Dương Thị Thơm (sinh năm 1964).

Trong ngôi nhà ở tổ 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, bà Thơm vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại giây phút nhìn thấy thi thể cháu bé xấu số trong xe rác.

Thi thể cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

Trao đổi với PV, bà Dương Thị Thơm, người phát hiện bé gái 20 ngày tuổi tử vong ở bãi rác phường Đông Sơn cho biết, vào khoảng 9h sáng nay, bà lên bãi rác ở phường Đông Sơn (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) có một xe rác to vào trong bãi để đổ, khi xe rác vào đến bãi bà kéo một bì từ trong xe xuống, thấy nặng nên bà Thơm mở ra xem.


Bà Thơm phát hiện cháu bé trong bao tải, miệng bao được buộc chặt

“Lúc đó tôi thấy mềm tưởng là con gì người ta vứt đi, sau đó, tôi lấy dao cắt dây buộc miệng bao ra thì phát hiện thấy một bé gái có quấn tã, bao tay, bao chân, quần áo, bỉm vẫn còn. Trên người cháu bé không xây xước hay thâm bầm gì cả. Tôi vội gọi bảo vệ lên”, bà Thơm nói.

Theo bà Thơm, khi bà phát hiện bé gái bà thấy bên ngoài bao tải có ghi chữ tên Thuận (tên bố cháu bé bị mất tích cách đây hai ngày) và trên bao bì có ghi kèm cả số điện thoại.

“Cháu bé nặng khoảng hơn 3kg và khả năng sinh được ít ngày rồi chứ không phải mới sinh. Sau đó khi công an xuống tôi đã bế bé gái vào cái chiếu sạch để.

Lúc đầu tôi cũng sợ xong cứ nghĩ như con cháu mình, tôi lấy lại bình tĩnh rồi lấy cháu ra khỏi bao tải”, bà Thơm chia sẻ

Được biết, bản thân bà Thơm làm nghề nhặt phế liệu gần 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên bà phát hiện thấy thi thể bị vứt bỏ.

Thi thể cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa  -1
Bà Thơm chia sẻ câu chuyện tìm được thi thể cháu bé

“Công an cũng mời tôi lên làm việc, đến đầu giờ chiều tôi cũng mới về nhà. Nghĩ thương đứa bé quá, không biết ai lại làm thế cơ chứ”, bà Thơm nói.

Theo những gì bà Thơm chia sẻ, khả năng cháu bé tử vong ở một nơi khác trước khi được bà Thơm tìm thấy ở bãi rác.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN