Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:00
RSS

9X nổi tiếng cộng đồng LGBT: 'Khi yêu mình nhạy cảm và dễ bị tổn thương'

Thứ tư, 14/03/2018, 13:00 (GMT+7)

"Trải qua nhiều mối tình, mình rút ra kinh nghiệm là yêu cũng có vui và hạnh phúc nhưng đa phần khiến mình cảm thấy mệt mỏi hơn", Trà Mi chia sẻ.

9X nổi tiếng cộng đồng LGBT Trà Mi chia sẻ về chuyện tình yêu
9X nổi tiếng cộng đồng LGBT Trà Mi chia sẻ về cuộc sống, tình yêu. Ảnh NVCC

Lê Nguyễn Trà Mi (SN 1997, TP.HCM) là cái tên quá quen thuộc trong cộng đồng LGBT những năm gần đây. Với chiều cao khiêm tốn 1m50, 9X gây ấn tượng với nhiều người bởi làn da trắng "không tì vết”, gương mặt baby và tài kinh doanh nhạy bén.

Mới đây, Trà Mi đã có những chia sẻ thú vị với PV Đời sống Plus về cuộc sống của bản thân.

Tình yêu khiến mình cảm thấy mệt mỏi hơn

- Trước đây bạn từng có mối tình đẹp nhưng lại tan vỡ sau một vài lùm xùm. Bạn có thể chia sẻ một chút về nguyên nhân khiến chuyện tình cảm “đứt gánh giữa đường”?

Thời điểm đó mình đang yêu một bạn vô cùng hợp về tính cách và đẹp đôi về ngoại hình. Bạn bè, người thân xung quanh mình ai cũng ủng hộ. Nhưng mà duyên đã hết thì mình cũng không thể hàn gắn được. Vì nhiều chuyện càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn nên bọn mình cho nhau cuộc sống riêng để cả hai thoải mái hơn.

- Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa bạn và “người cũ” thế nào?

Bọn mình tách nhau ra và mỗi người một lối đi, bởi thế, dường như không thể làm bạn bè. Cả hai giờ không còn nói chuyện với nhau.

9X nổi tiếng cộng đồng LGBT Trà Mi chia sẻ về chuyện tình yêu2
 Trà Mi hiện nay chỉ tập trung vào việc kinh doanh. Ảnh NVCC

- Hiện nay bạn vẫn đang F.A, lý do là gì?

Trải qua nhiều mối tình mình cũng rút ra kinh nghiệm là yêu cũng có vui và hạnh phúc nhưng đa phần khiến mình cảm thấy mệt mỏi hơn. Vì khi yêu mình nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên hiện tại mình không còn tin vào tình yêu nữa. Mình muốn chú tâm vào việc bán hàng, kinh doanh của mình hơn.

- Một người như thế nào sẽ “bước vào trái tim bạn” lần nữa?

Mình cũng không mong gì hơn là tìm được một người hiểu và biết cách quan tâm đến mình. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng không cần lắm (cười).

Hãy sống thật “sạch sẽ” để mọi người thiện cảm với LGBT

- Bạn phát hiện ra giới tính thật của mình là bao giờ? Và gia đình bạn đã đón nhận điều đó thế nào?

Năm mình học lớp 8 là đã cắt tóc rồi và đêm đó ba mẹ bắt mình để tóc dài lại. Mình không muốn như thế nên khai ra luôn là mình thích con gái. Ôi cảnh đó không tưởng tượng được đâu. Ba mẹ mình đã sốc và la mắng rất nhiều.

Mình cũng hơi khó khăn và khóc rất nhiều khi thuyết phục ba mẹ vì ngày đó không “thịnh hành” giới tính như bây giờ. Lúc trước khó chấp nhận lắm nhưng mà giờ ba mẹ mình cũng hiểu. Mình rất cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu cho mình.

9X nổi tiếng cộng đồng LGBT Trà Mi chia sẻ về chuyện tình yêu3
9X chia sẻ mình là người dễ bị tổn thương trong tình yêu. Ảnh NVCC

- Ai là chỗ dựa tinh thần vững chắc và ảnh hưởng đến suy nghĩ, lối sống của bạn?

Người mà luôn ảnh hưởng thì chỉ có duy nhất là bản thân mình. Bản thân luôn làm mình suy nghĩ nhiều nhất và cũng cho mình niềm tin để vượt qua mọi khó khăn. Đôi khi bản thân yếu đuối thì mình cũng phải tự an ủi chính mình.

- Trước những lời gièm pha về giới tính thứ 3, bạn ứng xử như thế nào?

Mình thấy bây giờ giới tính không còn quan trọng nữa. Và mình chỉ không thích những bạn chế giễu mình bằng những từ: con bê đê, hay con les này nọ. Khi nghe những từ đó, mình chỉ buồn một chút thôi là hết.

Dần dần mình nhận ra rằng do những người đó không hiểu và phát biểu ngôn từ sai lệch nên mình không quan tâm nữa. Bản thân mình thấy cuộc sống vui là được.

- Theo bạn, phải làm những gì để những người khác có cái nhìn thiện cảm hơn với những người thuộc giới tính thứ 3?

Trước hết là mình phải làm những việc có ích. Không làm hành động xấu xa bên ngoài cuộc sống hay trên mạng xã hội để người khác không chế giễu bọn mình. Cố gắng thành công và sống thật đẹp, thật “sạch sẽ” để người ta không còn có cái nhìn xấu về LGBT nữa.

Xem thêm clip: Bé trai leo ra ngoài cửa sổ tầng 11 chung cư

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN