Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:08
RSS

Y án chung thân cho gã chồng giết vợ dã man vì không được "yêu"

Thứ tư, 16/11/2016, 20:57 (GMT+7)

Đi nhậu về, Sơn đòi vợ cho "yêu" nhưng bị vợ cự tuyệt. Nghe chị này nói đã có người khác, Sơn tức giận vung dao dâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên án chung thân đối với Trần Hoài Sơn (SN 1987, quê Phú Yên) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Hoài Sơn và chị Đoàn Thị Xuân Thủy (SN 1993, quê Phú Yên) là vợ chồng, có hai con chung. Tháng 9/2015, vợ chồng Sơn đưa nhau vào TP.HCM thuê nhà trọ, bán vé số mưu sinh.

Trần Hoài Sơn tại phiên phúc thẩm

Trần Hoài Sơn tại phiên phúc thẩm. Ảnh Người lao đông

Khuya ngày 12/10/2015, sau khi nhậu say, Sơn về phòng trọ, thấy vợ đang nằm ngủ dưới nền nhà. Sơn liền đến nằm sát vợ và đòi ân ái. Đang mệt mỏi nên chị Thủy cự tuyệt, đồng thời nói đã có người khác, không muốn sống với Sơn nữa.

Tức giận, Sơn đe dọa sẽ đâm chết vợ nếu bỏ đi theo nhân tình. Tưởng chồng nói đùa, chị Thủy Thủy lên tiếng thách thức.

Sơn lập tức vung dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị Thủy gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi giết vợ dã man, Sơn ra công an đầu thú.

Tháng 6/2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Hoài Sơn mức án tù chung thân về tội “giết người”. Sau phiên xử sơ thẩm, Sơn làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo cực kỳ dã man, mang động cơ đê hèn và tại phiên phúc thẩm không có tình tiết nào mới nên tòa bác kháng cáo, tuyên y án chung thân; cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus