Thứ ba, 14/05/2024 | 15:30
RSS

Vụ cháy tiệm sửa xe làm 4 người tử vong: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho người tham gia cứu hộ bị tử nạn

Thứ bảy, 02/09/2023, 17:43 (GMT+7)

Đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận về việc báo cáo đề nghị, hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với công dân hy sinh khi tham gia cứu người trong vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Sáng này 2/9, thông tin với báo Vietnamnet, một lãnh đạo UBND TP Phan Thiết cho biết cháu T.Q.T. (3 tuổi, con chủ tiệm sửa xe) đã tử vong sau thời gian được điều trị tại bệnh viện. Cháu bé tử vong vào khoảng 2h15 sáng cùng ngày; hiện thi thể đã được bệnh viện làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cháu T. là người con thứ 2 của anh Tạ Văn Hưng (35 tuổi), chủ nhân tiệm sửa xe bị hỏa hoạn trên. 

Như VietNamNet thông tin trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 31/8, tại trước nhà làm nơi sửa xe của anh Tạ Văn Hưng ở số 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết xảy ra cháy.

Lúc này, anh Hưng đứng gần cửa nên kịp chạy thoát ra ngoài, còn lại vợ là chị Phạm Thị Bảo T. cùng hai con nhỏ là cháu A. và cháu T. đang ở sau nhà, bị kẹt không thoát ra được.

Vụ cháy tiệm sửa xe làm 4 người tử vong: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho người tham gia cứu hộ bị tử nạn

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy Ảnh: T.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Đốn vừa đi giao nước về nhà đang ăn cơm thì nghe tin nhà hàng xóm cách đó chừng 100m bị cháy.

Anh Đốn đã chạy ra giúp hàng xóm trong đám cháy nhưng không may bị điện giật tử vong. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an TP Phan Thiết đã điều động 4 xe, 23 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

Lực lượng cứu hộ phát hiện 3 mẹ con chị T. nằm trong nhà vệ sinh, đã nhanh chóng đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị T. và con trai lớn 9 tuổi đã tử vong. Người con thứ 2 sau đó được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Đến 8g30 sáng 2/9, người con thứ 2 cũng xác nhận tử vong sau thời gian chữa trị. 

Như vậy, đến nay vụ cháy đã làm 4 người tử vong gồm: vợ anh Hưng là chị Phạm Thị Bảo T. (32 tuổi), anh Nguyễn Hữu Đ. (35 tuổi, hàng xóm của anh Hưng, người dũng cảm lao vào cứu 3 mẹ con chị T.) và hai người con của anh Hưng là cháu A. và cháu T.

Hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người của anh Đốn đã nhận được sự cảm kích, trân trọng và biết ơn của mọi người.

Sáng ngày 2/9, trao đổi với báo Dân Việt, ông Nguyễn Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận có Công văn (số 1346/BC-CAT ngày 1/9/2023) đề nghị UBND tỉnh xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988) là hàng xóm của gia đình nạn nhân đã lao vào đám cháy cứu người nhưng bị điện giật tử vong.

Vụ cháy tiệm sửa xe làm 4 người tử vong: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho người tham gia cứu hộ bị tử nạn

Công an tỉnh Bình Thuận đến thăm hỏi và chia buồn cùng người thân anh Nguyễn Hữu Đốn. Ảnh: NL.

Trên các trang mạng xã hội nhiều người cũng bày tỏ sự khâm phục trước hành động dũng cảm của anh Đốn, đồng thời chia sẻ và mong gia đình sớm vượt qua mất mát lớn này.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại