Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:21
RSS

Đạo diễn Mai Long lên tiếng về việc bị nhóm người biểu tình, tố cáo lừa tiền ngay trong ngày ra mắt phim

Thứ sáu, 01/09/2023, 17:03 (GMT+7)

Đạo diễn Mai Long cho biết: “Tôi không biết họ kéo đến gây rối ở họp báo với mục đích gì. Tôi không vay, không nợ ai cả".

Tối 30/8, họp báo ra mắt phim Chạm vào hạnh phúc diễn ra tại Hà Nội Sự kiện uy tụ nhiều ngôi sao, ekip làm phim gồm Đạo diễn Mai Long, NSƯT Quang Tèo,  NSND Như Quỳnh, NSƯT Quang Tèo, NSƯT Tú Oanh, Quách Thu Phương…

Đạo diễn Mai Long lên tiếng về việc bị nhóm người biểu tình, tố cáo lừa tiền ngay trong ngày ra mắt phim

Đạo diễn Mai Long thứ 3 từ trái sang. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, khi sự kiện bắt đầu diễn ra, một nhóm người tổ chức biểu tình và liên tục hô lớn “Mai Long lừa đảo”, tố cáo nam đạo diễn lừa tiền đầu tư kinh doanh

Thậm chí, một nhóm công khai được thành lập trên Facebook đăng nhiều nội dung tố đạo diễn Mai Long liên quan đến một doanh nghiệp lừa đảo.

Để giải quyết tình huống không mong muốn đó, đạo diễn Mai Long và nhà sản xuất đã mời công an phường sở tại tới hỗ trợ xử lý

Đêm ngày 31/8, trả lời báo Tiền Phong, đạo diễn Mai Long cho biết nhóm người biểu tình gây mất trật tự, ảnh hưởng tới nghệ sĩ, khách mời cũng như cả tòa nhà nơi tổ chức sự kiện. 

“Tôi không biết họ kéo đến gây rối ở họp báo với mục đích gì. Tôi thấy buồn và năng lượng bị ảnh hưởng trong ngày vui của tôi cũng như cả ê-kíp Chạm vào hạnh phúc. Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, nhóm người biểu tình đã giải tán. Tuy nhiên, tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh nhóm người đó là ai, có mục đích gì”, nam đạo diễn nhấn mạnh.

Theo suy đoán của đạo diễn Mai Long, nhóm người biểu tình cho rằng anh lừa đảo có thể là những nhà đầu tư của công ty cũ - nơi anh từng phụ trách truyền thông. Anh khẳng định không lừa đảo cũng không rõ sự việc giữa công ty cũ và họ như thế nào.

Chia sẻ trên báo Dân Việt về vụ việc, Đạo diễn Mai Long cho biết:

"Tôi đã rất vinh dự khi trong buổi ra mắt bộ phim có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, đối tác… Và lẽ ra hôm qua sẽ là một ngày vui khi mà "đứa con tinh thần" của Mai Long cùng ê-kíp ra mắt khán giả nhận được nhiều tình cảm như vậy. Nhưng có một sự cố với cá nhân Mai Long - giống như trong phim, khi các nhân vật sắp chạm tới hạnh phúc lại gặp phải sự cố nào đó. Cho phép tôi gửi lời xin lỗi tất cả bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, khán giả… bởi trong sự kiện đặc biệt hôm qua có một số người tới gây náo loạn, ảnh hưởng đến buổi ra mắt phim.

Trước đây tôi có làm truyền thông cho một công ty, sau đại dịch covid-19 công ty hoạt động không tốt, không có tiền chia sẻ cho các cổ đông, ông Chủ tịch tránh mặt. Ngày hôm nay, tôi có mặt trong buổi ra mắt phim này và một số người được thuê tới gây áp lực cho cá nhân tôi và hy vọng ông Chủ tịch xuất hiện. Tôi có báo cáo cơ quan chức năng và mọi việc sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Trước các tiền bối, các nghệ sĩ cùng các anh chị báo chí, tôi xin hứa danh dự rằng, mình chỉ biết làm việc nghiêm túc, yêu nghệ thuật, chỉ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp nào nếu biết sản phẩm tốt, tôi không tham gia những việc khác như lừa đảo, lừa dối bất kỳ ai".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại