Thứ ba, 23/04/2024 | 15:09
RSS

Vụ án Hoa hậu - Đại gia: Nga vui vẻ bất ngờ, Mỹ quyết không bỏ cuộc

Thứ sáu, 30/06/2017, 10:37 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm 3 tháng tạm giam, cuối cùng tòa án cũng đã quyết định thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với Phương Nga và Thùy Dung.

Ngày thứ 5 xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Phương Nga, HĐXX đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phương Nga và Thuỳ Dung. Theo đó, HĐXX cho quyết định cho 2 bị cáo được tại ngoại và cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Sau khi được HĐXX công bố quyết định, Phương Nga và Thùy Dung đều vỡ òa trong hạnh phúc. Bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) đã chia sẻ rằng “bây giờ đầu óc tôi giờ trống rỗng, tôi không biết nói gì hơn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui mừng như ngày hôm nay”.

hoa hậu Phương Nga

Nụ cười của hoa hậu Phương Nga trước tòa khi được HĐXX tuyên bố được tại ngoại. Ảnh NLĐ

Không dấu được niềm hạnh phúc, Phương Nga lần đầu chia sẻ rằng “Em rất vui và bất ngờ. Em còn không nghĩ là được ra ngoài ngày hôm nay".

Một người khác cũng không dấu nổi giọt nước mắt đó là Thùy Dung. Người bạn thân của Phương Nga nghẹn lời chia sẻ rằng mình tin vào cuộc đời nhiều hơn khi có nhiều người đồng tình với Nga. Dung còn cho biết, trong tù, Nga là người luôn nắm vững niềm tin tìm lại Công Lý cho mình, không bao giờ Nga ngừng nghỉ chứng minh được mình bị oan sai.

Phương Nga

Cái ôm của Phương Nga và Thùy Dung dường như tăng thêm sức mạng cho cả hai. Ảnh Thời Đại

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của Phương Nga, Cao Toàn Mỹ dường như trầm tĩnh hơn. Hình ảnh người đàn ông luôn “cười tươi” trước tòa được thay bằng gương mặt có phần lặng hơn. Né tránh ống kính phóng viên, né tránh các câu hỏi tới tấp, Cao Toàn Mỹ dường như đang “đơn thương độc mã” trước dư luận tới tấp ném đá về mình.

Trong chiều ngày 29/6, sau khi nghe HĐXX tuyên bố sẽ cho Nga và Dung tại ngoại, Cao Toàn Mỹ đã chia sẻ rằng mình vẫn sẽ tiếp tục kiện cho đến khi đòi lại được 16,5 tỷ. Ông Mỹ tin tưởng rằng với những bằng chứng mà mình có được mình sẽ đòi lại số tiền đó.

Cao Toàn Mỹ

Hình ảnh Cao Toàn Mỹ lầm lũi rời khỏi phiên tòa. Ảnh FB

Hai trạng thái trái ngược khác nhau giữa 2 “chiến tuyến”. Bên thì vui mừng, bên thì trầm tư. Bên thì thoải mái, bên thì suy nghĩ nên làm gì tiếp theo… Chúng tôi vẫn thường đặt tên cho vụ án chưa có hồi kết này là “Cuộc chiến Nga – Mỹ” và thường bông đùa với nhau, Nga và Mỹ đều mất hết tất cả. Thế nhưng, “cuộc chiến” này vẫn chưa tới hồi kết, vẫn chưa tới lúc đưa ra được kết luận cuối cùng rằng ai đúng ai sai.

Chúng ta hãy chờ kết quả trong việc điều tra lại vụ án để tìm ra chân tướng vụ việc trên rằng Nga hay Mỹ đang “nói dối”.

Mai An
Theo Đời sống Plus/GĐVN