Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:12
RSS

Chồng đang ngủ, vợ dùng xà beng đánh chết rồi giả vờ gào khóc đau đớn

Chủ nhật, 20/08/2017, 10:08 (GMT+7)

Sau khi đánh chết chồng, người vợ độc ác tỏ ra xót xa đau đớn, gào khóc thảm thiết. Khi bị triệu tập lên lấy lời khai, thị còn giả vờ điên dại hòng che giấu hành vi tội lỗi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Triệu Thị Vui (31 tuổi, trú tại thôn Khuôn Tâm, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi giết người.

Trước đó, theo như Công an Nhân dân đưa tin, vào ngày 16/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo có vụ giết người xảy ra tại thôn Khuôn Tâm, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ vụ án

Nạn nhân là anh Đàm Viết Xuân - chồng của Triệu Thị Vui. Thời điểm xảy ra vụ án thời tiết mưa bão nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong quá trình lấy lời khai các nhân chứng, Triệu Thị Vui liên tục gào khóc thương tiếc chồng, ngất lên ngất xuống khiến các trinh sát không thể tiến hành lấy lời khai.

Người đàn bà dùng xà beng đánh chết chồng

Đối tượng Triệu Thị Vui đã thừa nhận hành vi giết chồng. Ảnh: CAND

Trung tá Nguyễn Văn Mậu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đối tượng Vui lúc đầu không hợp tác, một mực nguyên nhân anh Xuân chết là do tự đập đầu vào bàn tự tử

Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm cho thấy, nguyên nhân nạn nhân tử vong là do bị vật cứng đánh liên tiếp. Căn cứ tài liệu điều tra và các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định Vui là hung thủ sát hại chồng. Khi đưa đối tượng ra Công an huyện Sơn Dương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Vui đã thừa nhận hành vi giết chồng.

Theo như lời khai của đối tượng Vui do mẫu thuẫn vợ chồng, vào khoảng 11h30 ngày 16/8 khi thấy anh Đàm Viết Xuân đang ngủ tại trong nhà tại thông Khuôn Tâm thì bị vợ dùng xà beng đập nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng Vui đã đem tang vật vất xuống suối và qua nhà mẹ ăn cơm trưa.

Nguoi dan ba dung xa beng danh chet chong

Hai chiếc xà beng là hung khí gây án. Ảnh: CAND

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, mẹ đẻ cùng Vui về nhà thấy anh Xuân bị thương tích nặng nênbà đã đi tìm người đến để đưa đi cấp cứu. Vào thời điểm này, Vui nhẫn tâm dùng một chiếc xà beng khác đánh nhiều nhát vào vùng đầu chồng và tiếp tục đem hung khí vứt ở suối tại vị trí lúc trước. Quay lại nhà, thấy mẹ đẻ và mọi người đưa chồng đi cấp cứu, Vui cũng đi theo, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang huy động lực lượng phối hợp với công an địa bàn tiến hành lặn để vớt, thu giữ 2 chiếc xà beng, hung khí được đối tượng Vui sử dụng để sát hại nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu của Vui, mâu thuẫn vợ chồng đã âm ỉ từ lâu, hai người gửi đơn ly hôn nhưng đã lại rút về để hàn gắn vợ chồng vì hai đứa con một đứa đang học lớp 10 và lớp 8. Vụ trọng án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 

N.Q (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN