Thứ năm, 09/05/2024 | 19:00
RSS

VAR vào cuộc, Tuấn Hải mở ra chiến thắng cho CLB Hà Nội trước SLNA

Thứ hai, 11/12/2023, 06:02 (GMT+7)

Tối 10/12, CLB Hà Nội đã thắng đội khách SLNA tại vòng 5 Night Wolf V.League 2023/2024. Người mở ra chiến thắng cho CLB Hà Nội lại là chân sút Phạm Tuấn Hải với pha lập công từ chấm 11m.

Tuấn Hải tỏa sáng giúp CLB Hà Nội giành trọn 3 điểm

Trước khi bước vào chuyến làm khách của CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối nay, SLNA đang là đội hoà nhiều nhất tại V.League mùa này với 3/4 trận hoà. Trận đấu còn lại, họ thua Đông Á Thanh Hoá 1-3 ở vòng 3.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng đang rất khát điểm khi trải qua những bước "khởi động" đầy thất vọng trong lịch sử đáng tự hào của CLB. Sau 4 trận đã đấu, CLB Hà Nội thua 3 trận và chỉ thắng được một trận trước chủ nhà B.Bình Dương với tỷ số sít sao 1-0 ở trận đấu bù vòng 1. Người lập siêu phẩm giúp CLB Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V.League 2023-2024 chính là Tuấn Hải.

Gần đây nhất, ở lượt trận cuối bảng J AFC Champions League chỉ còn mang ý nghĩa danh dự tiếp Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) tối 6/12 vừa qua, Tuấn Hài tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, ghi bàn thắng từ chấm phạt đền giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng danh dự có ý nghĩa lịch sử với tư cách đội bóng Việt Nam đầu tiên có thể đánh bại nhà ĐKVĐ Champions League.

Và tối nay, rất nhiều ánh mắt của người hâm mộ tiếp tục dõi theo Tuấn Hải khi CLB Hà Nội tiếp SLNA. Nhiều người kỳ vọng Tuấn Hải sẽ lại "nhả đạn" để tiến gần hơn nữa tới danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2023.

VAR vào cuộc, Tuấn Hải mở ra chiến thắng cho CLB Hà Nội trước SLNA

Tuấn Hải chơi tốt trên hàng công CLB Hà Nội và rất tích cực lui về hỗ trọ phòng ngự. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

CLB Hà Nội xuất trận với sơ đồ 4-1-4-1 để tận dụng tối đa sức mạnh hàng công trong ngày chân sút người Brazil Junior Denilson (người từng có thời gian khoác áo CLB lừng danh của Brazil Sao Paulo) râ mắt các CĐV trên sân Hàng Đẫy: Thủ môn Văn Hoàng, bộ tứ hậu vệ Xuân Mạnh (phải) - Wilson - Văn Nam - Văn Xuân (trái); tiền vệ "mỏ neo" Đậu Văn Toàn; bộ tứ tiền vệ phía trên là Văn Quyết  - Hùng Dũng - Tuấn Hải - Tagueu; chân sút mũi nhọn Denilson.

CLB Hà Nội vẫn phát huy tốt lối chơi kiểm soát bóng nhưng hệ thống phòng ngự của SLNA cũng chơi rất chặt chẽ với vai trò chỉ huy hàng thủ của trung vệ ngoại Mario Zebic. 

Trong một thế trận tương đối cân bằng, bước ngoặt đã xuất hiện khi VAR vào cuộc phút 32 để xác định bóng đã chạm tay Lê Nguyên Hoàng (số 3 - SLNA) trong vòng cấm hay chưa?

VAR vào cuộc, Tuấn Hải mở ra chiến thắng cho CLB Hà Nội trước SLNA

Trọng tài Hoàng Thanh Bình xem màn hình VAR và quyết định cho CLB Hà Nội hưởng phạt đền. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khoảng 5 phút trao đổi với tổ VAR và trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài chính Hoàng Thanh Bình đã quyết định bắt lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ phòng ngự SLNA, cho CLB Hà Nội hưởng phạy đền.

VAR vào cuộc, Tuấn Hải mở ra chiến thắng cho CLB Hà Nội trước SLNA

Tuấn Hải và Denilson mỗi người ghi một bàn giúp CLB Hà Nội dẫn trước SLNA 2-0. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Từ chấm 11m, Tuấn Hải (số 9) đánh bại thủ môn Cao Văn Bình mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp CLB Hà Nội hưng phấn hơn và tìm được bàn gia tăng cách biệt phút 40 do công tân binh Junior Denilson (số 70).

Sau giờ nghỉ, CLB Hà Nội vẫn chủ động đẩy cao đội hình tìm thêm bàn thắng quyết định trận đấu. Phút 63, Tagueu và Văn Quyết liên tiếp có những pha dứt điểm nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Văn Bình.

Ngay sau đó, SLNA có pha phản công cực hay và Success đã đưa được bóng vào lưới CLB Hà Nội nhưng trọng tài lại bắt việt vị người kiến tạo Olaha trong tình huống băng xuống cực nhanh trước đó.

Những phút cuối trận, SLNA nỗ lực dồn ép tìm kiếm hy vọng mong manh nhưng bất thành. Thua trận chung cuộc 0-2, SLNA đã tụt xuống xếp thứ 11/14, chỉ hơn hai đội cuối bảng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL 1 điểm.

Còn CLB Hà Nội (6 điểm) đã vươn lên xếp thú 9. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 4 CLB Hải Phòng là 2 điểm và kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 7 điểm.

Ngay trước khi trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA diễn ra, CLB Hà Nội đã mang tin vui đến với người hâm mộ Thủ đô khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng gia hạn hợp đồng thêm ba năm đến năm 2026.

VAR vào cuộc, Tuấn Hải mở ra chiến thắng cho CLB Hà Nội trước SLNA

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành CLB Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đỗ Hùng Dũng gia hạn hợp đồng đến năm 2026 cùng đội bóng Thủ đô. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Phát biểu tại sân Hàng Đẫy, Đỗ Hùng Dũng khẳng định đã cống hiến cả thanh xuân cho CLB Hà Nội: "Thời gian tôi dành cho gia đình còn ít hơn cho đội bóng. Tôi hy vọng trong thời gian tới, toàn đội sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng chinh phục những thành tích mới".

Song Minh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại