Thứ hai, 20/05/2024 | 11:27
RSS

Trải lòng của người phụ nữ 65 cưới chàng trai ngoại quốc kém 41 tuổi

Thứ ba, 05/05/2020, 19:15 (GMT+7)

Vượt qua những định kiến xã hội, sự chênh lệch về tuổi tác và bất đồng ngôn ngữ, bà Hoa đã kết hôn với người đàn ông ngoại quốc kém mình đến 41 tuổi.

Người phụ nữ 65 cưới trai Tây 24 tuổi từng bị 'đánh gần chết' vì lấy người khuyết tật

Bà Hoa và chồng trẻ. Ảnh: Yeah 1

Những ngày vừa qua cộng đồng mạng xôn xao trước cuộc hôn nhân của bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) ở Đồng Nai và người đàn ông Pakistan có tên Aziz Ur Rehman (24 tuổi).

Theo lời bà Hoa kể lại, bà và anh Rehman quen nhau qua mạng xã hội hai năm trước. Sau 2 năm hẹn hò với vài lần Rehman đi về giữa Việt Nam và Pakistan, họ đã về sống chung một nhà với sự đồng ý của hai bên gia đình, bất chấp khoảng cách tuổi tác 41 tuổi và sự bất đồng ngôn ngữ cũng như những lời đàm tiếu của người đời.

Bà Hoa tâm sự trên VTC News, hồi ở tuổi 18, bà đem lòng yêu người bạn cùng trang lứa quê ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Hai người đã tính chuyện trăm năm. Rồi tai nạn bất ngờ xảy đến khiến chàng trai bị mất một chân. Sợ con khổ, nhà gái quyết liệt ngăn cấm mối tình của họ, nhưng bà Hoa lúc ấy vẫn một mực lấy người mình yêu làm chồng.

“Gia đình đánh tôi gần chết. Tôi có một ông chú ở Mỹ đến giờ ông ấy vẫn không nhìn mặt tôi chỉ vì ngày ấy dám cãi lời gia đình, lấy chồng mất một chân”, bà Hoa kể lại.

Do chồng tật nguyền, người vợ gần như phải gánh vác cả gia đình. 5 đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng ngày càng đè lên vai, bà Hoa phải làm đủ nghề để kiếm sống. Cuộc sống tuy vất vả nhưng êm đềm trôi qua cho đến khi người chồng qua đời vì bạo bệnh. Lúc đó bà Hoa mới 42 tuổi.

Bà Hoa đã ở vậy cho đến lúc gặp Rehman và quyết đi bước nữa. “Khi tôi công bố việc đang quen Rehman, các anh em bên chồng bảo cứ dẫn về chơi, nhưng tôi còn ngại. Gia đình mình thì không sao, nhưng đó là gia đình chồng. May mắn là em chồng nói, chị thờ anh ấy mấy chục năm như thế là trọn tình trọn nghĩa rồi, giờ con cái cũng lớn, đến lúc tìm hạnh phúc cho mình. Tôi thấy như thế cũng được an ủi phần nào”.

Cũng theo lời bà Hoa, Rehman dường như đã trúng "tiếng sét ái tình" ngay từ khi 2 người gặp nhau... trên mạng. Chàng trai trẻ đã tỏ tình nhưng bị bà Hoa từ chối. Chàng trai ngoại quốc còn rạch tay để chứng minh tình cảm của mình.

Sau 2 năm tìm hiểu, khi tình cảm đã "chín muồi", bà Hoa đã quyết định tiến tới hôn nhân. Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận tình trạng độc thân để bà Hoa đến UBND huyện đăng ký kết hôn với anh Rehman. Cả hai đã đăng ký kết hôn gần 2 tháng nay.

Bà Nguyễn Thị Trúc Anh, Phó Trưởng phòng Tư pháp, huyện Long Thành xác nhận, bà Hoa và chồng có đến ủy ban huyện làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi thấy các giấy tờ của bà và anh Rehman hợp lệ. Hai người tự nguyện đến với nhau, phòng Tư pháp huyện đã chấp nhận cho họ trở thành vợ chồng hợp pháp vào ngày 6/3.

Bà Hoa cũng chia sẻ, chồng trẻ rất chiều chuộng, quan tâm vợ. Dù là đi chợ, đi ăn tiệc hay đi chơi, anh đều tháp tùng bà. Ngoài ra, bà Hoa cũng tố cáo chồng trẻ có tính hay ghen. 

Được biết, hiện tại Rehman đang tích cực học tiếng Việt để có thể giao tiếp nhiều hơn với vợ và mọi người trong gia đình. Sắp tới, anh cũng có nhiều dự định công việc để có thể sinh sống lâu dài tại Việt Nam.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN