Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:32
RSS

TP. HCM: Bảo vệ dân phố nghi sát hại bé trai 6 tuổi trên phố

Thứ hai, 27/11/2017, 09:04 (GMT+7)

Một bé trai 6 tuổi đang đi trên đường thì bất ngờ bị một bảo vệ dân phố dùng hung khí sát hại.

Bảo vệ dân phố nổi loạn sát hại cháu bé ở Sài Gòn
Quán tạp hóa gần nơi xảy ra vụ việc bảo vệ dân phố "nổi loạn" sát hại cháu bé ở Sài Gòn. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Tối 26/11, Công an Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại.

Theo đó, khoảng 13h trưa ngày 26/11, cháu N.H.V.K. (6 tuổi, sinh sống với mẹ ruột tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú) đi từ nhà ra cửa hàng tạp hóa để mua bánh.

Đúng lúc, đối tượng Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) bảo vệ dân phố thuộc phường 5, quận 11 thấy bé K. liền bám theo rồi dùng một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm cắt tóc) khống chế và dùng dao sát hại bé K. Bị tấn công, bé K. rướn người chạy được mấy bước chân thì nằm gục và chết bên đường.

Gây án xong, Giang trở lại chốt bảo vệ và cố thủ bên trong. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau đó Công an quận Tân Phú tiến hành bắt khẩn cấp Giang.

Theo ghi nhận, đoạn đường Trịnh Đình Trọng giáp ranh giữa 2 quận Tân Phú và quận 11. Vị trí bé trai bị sát hại nằm ở địa bàn quận Tân Phú.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Được biết, bé K. có một chị gái 10 tuổi, còn mẹ bé K. đang mang thai, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Một số người dân xung quanh cho biết, Giang có tiền sử bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa trị. Thời gian gần đây, nam bảo vệ dân phố có nhiều hành động kỳ lạ, nghi là bệnh tái phát.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN