Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:56
RSS

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại người tình rồi nằm ngủ bên cạnh

Thứ sáu, 17/11/2017, 21:15 (GMT+7)

Kẻ sát hại người tình rồi nằm ngủ bên cạnh đã khai nhận mọi hành vi phạm tội với cơ quan điều tra.

​Kẻ sát hại người tình rồi nằm ngủ bên cạnh khai nhận mọi hành vi
Kẻ sát hại người tình rồi nằm ngủ bên cạnh khai nhận mọi hành vi. Ảnh CA TPHCM

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo xác minh ban đầu, Hải và chị H.T.Y. (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) có quan hệ tình cảm. Gần đây do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Y. đòi chia tay, nhưng Hải không đồng ý.

Cụ thể, theo lời khai của Hải tại cơ quan điều tra, chiều 15/11, Hải đến tiệm tóc của chị Y. để nói chuyện và níu kéo tình cảm nhưng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hải xô ngã chị Y. rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Hải đi mua thuốc ngủ về uống rồi nằm ngủ cạnh với ý định chết cùng nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ, Hải tỉnh dậy thấy mình vẫn bình thường nên bỏ về phòng trọ gần đó.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thấy tiệm tóc của chị Y. đóng cửa bất thường, vì hàng ngày chủ tiệm mở cửa làm việc từ sáng đến đêm khuya. Nghi ngờ chị Y. không mở cửa tiệm là có vấn đề nên vài người hàng xóm chạy sang kiểm tra.

Cánh cửa chỉ khép hờ, mọi người vào trong gọi inh ỏi nhưng không ai trả lời. Đi sâu vào phòng ngủ của căn nhà cấp 4 thì người dân tá hỏa thấy chị Y. nằm bất động trên tấm nệm đặt giữa phòng. Một người có kinh nghiệm sử dụng tay kiểm tra nhanh thì phát hiện chị Y. đã chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án Ảnh. PLO

Sau khi thấy sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng xuống hiện trường nắm bắt tình hình.

Qua kiểm tra bên ngoài, không phát hiện trên người nạn nhân có dấu vết gì nghi vấn án mạng, kiểm tra toàn bộ căn nhà thì tài sản còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn gì, chiếc xe máy của nạn nhân để trước hiên nhà vẫn còn cắm chìa khóa. 

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tìm hiểu từ người thân chị Y. cho thấy sức khỏe chị Y. bình thường, chị đã có chồng là anh Trần Minh T. (SN 1988, quê TP. Cần Thơ) và có con chung là một bé gái 4 tuổi.

Hàng ngày chị làm nghề hớt tóc, căn nhà nơi đặt tiệm là tài sản chị mua cách đây nhiều tháng hết 700 triệu đồng. Tuy nhiên, anh T. là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã bị Công an xã Hiệp Phước lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc hồi tháng 9/2017.

 Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi thì phát hiện trên cổ nạn nhân có một vết hằn nhỏ lạ thường. Hơn 2 giờ mổ tử thi, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong là do ngạt thở. Từ kết quả này, cơ quan chức năng nhận định có thể đây là vụ án giết người, nhưng tài sản của nạn nhân chưa phát hiện mất gì nên khả năng cướp tài sản là ít xảy ra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Hải chính là nghi can sát hại chị Y. nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hết hành vi giết chị Yến. Bản thân Hải đã ly dị vợ vào tháng 4/2016, khoảng giữa năm 2017 có qua lại và quan hệ tình cảm với Yến.

Trước đây Hải sống ở thị trấn Long Thành, khoảng 1 tháng trở lại đây, khi chồng chị Yến đã đi cai nghiện thì Hải dọn đến xã Hiệp Phước thuê phòng trọ với mục đích dễ qua lại với người tình.

Nhưng khoảng 1 tuần nay chị Yến chủ động nói lời chia tay nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng tại nhà chị Yến.

Đến khoảng 11 giờ trưa 15/11, Hải đến nhà chị Yến để hỏi rõ lý do vì sao một mực đòi chia tay. Trong phòng ngủ, Hải dùng vũ lực đẩy chị Yến té ngã xuống tấm nệm đặt giữa phòng rồi xông đến dùng tay bóp cổ cho đến khi chị Yến tắt thở.

Thấy người tình đã chết, Hải khóa cửa đi khỏi phòng, sau đó quay lại lấy số thuốc ngủ đã mua hôm trước tại 5 tiệm thuốc tây uống rồi đến nằm kế bên xác chị Yến với mục đích tự tử theo người yêu. Nhưng khoảng 2 giờ sau, tỉnh giấc, thấy mình vẫn chưa chết nên Hải đóng cửa rồi đi bộ về phòng trọ trốn cho đến khi công an vào kiểm tra bắt giữ.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN