Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:31
RSS

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 7/6/2019

Thứ sáu, 07/06/2019, 16:31 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 7/6/2019: Kê biên hàng chục kho hàng của đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm; 'Cẩu tặc' mang đao và bình xịt hơi cay suýt bị người dân 'tự xử'...

Kê biên hàng chục kho hàng của đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 7/6/2019, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng rà soát tài sản, nhà đất của ông Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) để cung cấp cho cơ quan điều tra sau khi đại gia này bị Công an Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Theo thông tin Zing.vn có được, ông Trịnh Sướng sở hữu 58 thửa đất với tổng diện tích gần 46.000 m2 ở tất cả 10 phường của TP Sóc Trăng. Trong đó, đất thổ cư là 18.000 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

"Đất của ông Sướng chủ yếu mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Trương Công Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Mạc Đĩnh Chi... Ngoài 30 nền nhà trong khu đô thị 5A, những thửa đất còn lại đều có cây xăng, nhà hàng và khách sạn", một cán bộ sở tại nói.

Ngoài việc kinh doanh nhà đất, ông Tám Sướng còn xây mới trạm xăng, mua lại những trạm xăng cũ để nâng cấp; phân phối xăng dầu, dầu nhờn cho các thương nhân, tổng đại lý và đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 7/6/2019
Kho hàng của Trịnh Sướng bị công an kê biên. Ảnh: Zing

Tại Sóc Trăng, ngoài kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng ở thị trấn Mỹ Xuyên, ông Sướng còn sở hữu một cơ sở khác ở huyện Kế Sách. Còn ở Cần Thơ, ông có kho xăng tại phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Tại kho xăng này vào tối 30/5, cảnh sát bắt quả tang tàu Gia Thành 7 bơm 420 m3 dung môi Toluene và MTBE vào bể chứa có sẵn 900 m3 xăng kém chất lượng để làm xăng A95 giả.

'Cẩu tặc' mang đao và bình xịt hơi cay suýt bị người dân 'tự xử'

Ban công an xã Giang Sơn Tây (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vừa bàn giao 1 đối tượng trộm chó cho Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo ông Đậu Bá An, Trưởng Công an xã Giang Sơn Tây, gần đây trên địa bàn xã liên tục xảy ra nạn câu trộm chó, theo trình báo có khảng 70 con chó nhà người dân bị câu trộm khiến người dân vô cùng bất an và bức xúc. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định tinh thần của người dân, ban công an xã đã tổ chức lực lượng phục kích để bắt trộm chó.

Khoảng hơn 1h ngày 6/6, tổ công tác Công an xã Giang Sơn Tây đang mật phục thì nghe tiếng chó sủa. Xác định có nhóm "cẩu tặc" vào làng, công an xã lên kế hoạch chốt chặn các ngả đường và ập ra bắt quả tang 2 đối tượng mang theo đao, bình xịt cay đang "câu" chó.

Bị đột kích, các đối tượng hoảng sợ, ngã ra đường. Trong quá trình lực lượng chức năng khống chế, một đối tượng nhanh chân trốn thoát.

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 7/6/2019
Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 7/6/2019 là bắt đối tượng trộm chó. Ảnh: PLVN

Đối tượng bị bắt giữ là Võ Văn Dũng (28 tuổi, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị nhiều người dân mất trộm chó bức xúc đòi “xử” bằng tay chân, tuy nhiên công an xã đã can ngăn kịp thời và đưa Dũng về trụ sở công an.

Tang vật thu giữ là 1 thanh đao, 4 con chó đã bị nhóm đối tượng câu được, cùng một chiếc xe máy và dụng cụ câu trộm chó.

Kinh hoàng vợ tưới xăng đốt chồng ở Long An

Sáng 7/6, Chủ tịch UBND xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc vợ tưới xăng đốt chồng tại nhà. Nạn nhân là ông Trương Văn V (45 tuổi, ngụ ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ)

Theo một số nhân chứng, tối 6/6, ông V đi chở hàng về nhà. Đến khoảng 19h30, bà Châu Thị Ngọc T. 43 tuổi (vợ ông V) lấy chai xăng tưới lên người chồng rồi châm lửa đốt khi ông này đang nằm ngủ. 

Hàng xóm sau đó sang dập lửa và đưa ông V đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi, TP HCM. Sau đó, ông V được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Báo Long An, một số người dân gần đó cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do bà T., không hài lòng việc chồng đam mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần.

Bà T., nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V không thay đổi. Trước khi vụ việc xảy ra, ông V., làm nghề chạy xe tải chở hàng, gia đình ông V., từng phải bán xe cùng các tài sản giá trị để trả nợ đánh bạc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN