Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:58
RSS

Thủ môn Nguyên Mạnh lần đầu nói về chiếc thẻ đỏ trận bán kết AFF Cup

Thứ sáu, 09/12/2016, 10:34 (GMT+7)

Lại một lần nữa, Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết một giải đấu khu vực, và lần này vẫn là sai lầm từ một cái tên ở hàng phòng ngự: Thủ môn Nguyên Mạnh.

Trong trận bán kết lượt về với đối thủ Indonesia ngay trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không thể lội ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc. Người mắc lỗi lớn nhất đến thất bại này của đội tuyển chính là thủ môn Nguyên Mạnh.

Cụ thể, trong tình huống đá phạt góc của đội bạn, thủ thành sinh năm 1991 đã có hành vi trả đũa khiến anh nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Điều đáng nói, đó là thời điểm đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn bàn và cần sự tập trung tối đa và tinh thần quyết tâm cao nhất.

Và đó là lúc thủ môn Nguyên Mạnh "lên tiếng" bằng một tình huống chẳng ai ngờ. Trong hoàn cảnh đã sử dụng hết 3 lần thay người, trung vệ Quế Ngọc Hải đành ngậm ngùi lui về trấn giữ khung thành thay người đồng đội.

Thủ môn Nguyên Mạnh ảnh 1

Thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khiến đội tuyển gặp khó khăn

Sau trận đấu, Nguyên Mạnh chia sẻ:

"Tôi rất thất vọng về bản thân khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, qua đó khiến các anh em rơi vào tình thế rất khó khăn. Tôi không dám nhìn đội tuyển thi đấu tiếp trên khán đài nên đã đi thẳng vào phòng thay đồ. Tôi nói với mọi người rằng nếu chúng ta có bàn thắng thì chạy đến báo cho tôi, vì tôi sợ chứng kiến hình ảnh đồng đội chiến đấu vất vả vì sai lầm của mình.

Sau đó, tôi đã khóc rất to vì đội tuyển làm được điều không tưởng là ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Minh Tuấn.

Trong tình huống bị đuổi khỏi sân, tôi chỉ đạp nhẹ vào người trung vệ Indonesia để đẩy anh ta ra, chứ không hề cố ý chơi xấu. Nhưng trọng tài chính đã rút thẻ đỏ với tôi sau khi được thông báo bởi trọng tài biên. Chiếc thẻ đỏ này khiến tôi suy sụp, và khiến đội tuyển thất bại. Không ai trách móc tôi, nhưng tôi hiểu rõ điều đó."

Thủ môn Nguyên Mạnh ảnh 2

Là cái tên giàu kinh nghiệm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh liên tục mắc sai lầm

Sau khi Nguyên Mạnh ra sân, đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực phi thường và ghi được 2 bàn thắng quý giá. Tuy nhiên khi thể lực suy giảm vì thiếu người, Việt Nam đã để đối phương kết liễu trong thời gian hiệp phụ.

Thủ môn Nguyên Mạnh được huấn luyện viên Hữu Thắng tin tưởng giao trọng trách trấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên anh rất thiếu kiềm chế và có tâm lý không ổn định, dẫn đến nhiều lần báo hại đội nhà.

Chẳng nói đâu xa, tại giải đấu 2 năm trước gặp chính Indonesia, Nguyên Mạnh đã có tình huống "ấp trứng", để lọt bóng qua háng ở những phút bù giờ khiến đội tuyển đánh rơi chiến thắng, khiến những nỗ lực của toàn đội đổ xuống sông xuống biển.

Thủ môn Nguyên Mạnh ảnh 3

Nguyên Mạnh được huấn luyện viên Hữu Thắng chọn làm người gác đền của đội tuyển

Có thể nói, thủ môn là vị trí quan trọng nhất của mọi đội bóng, và là người cần có tâm lý vững vàng nhất trên sân để các cầu thủ dựa vào. Tuy nhiên qua 2 đời huấn luyện viên Miura và Hữu Thắng, Nguyên Mạnh vẫn có tâm lý thất thường và luôn là nỗi kinh hoàng của... đội nhà.

Anh nói rằng, anh chỉ "đạp nhẹ" đối thủ, và rằng, trọng tài đã quá nặng tay. Nhưng trên thế giới có rất nhiều trọng tài sẵn sàng cho anh thẻ đỏ ngay cả khi anh chưa phạm lỗi nếu có ý định chơi xấu. Đó là lỗi hành vi.

Sau bao nhiêu năm chinh chiến tại V-League, giải đấu nổi tiếng vì lối chơi thô bạo, có lẽ Nguyên Mạnh cũng quen với những tiểu xảo và nghĩ rằng có đá xấu cũng chẳng sao. Tuy nhiên, chính vì suy nghĩ đó, đội tuyển Việt Nam bị "sốc văn hóa" khi thi đấu ở quốc tế dưới sự chỉ đạo của một trọng tài nước ngoài.

Và đó là vấn đề của bóng đá Việt Nam. Chúng ta không thể thành công với những cổ động viên cứ thua trận là ném đá vào xe buýt đội bạn, hay với những cái tên thiếu ổn định về tâm lý như thủ môn Nguyên Mạnh.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus