Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:51
RSS

Vì trọng tài Fu Ming, đội tuyển Việt Nam đã thua?

Thứ năm, 08/12/2016, 15:52 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa thất bại trong trận bán kết AFF Cup, lần này là vì trọng tài Trung Quốc Fu Ming?

Trận bán kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia được cầm còi bởi trọng tài Trung Quốc Fu Ming, đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả này, Việt Nam ngậm ngùi rời cuộc chơi sau thất bại chung cuộc 3-4.

Tuy nhiên, điều này rất có thể không xảy ra nếu vị trọng tài này không rút tấm thẻ đỏ cho thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 77 vì lý do gây tranh cãi. Phải thi đấu với 10 cầu thủ trong bối cảnh đã hết quyền thay người, đội tuyển Việt Nam đã phải sử dụng Quế Ngọc Hải trấn giữ ở vị trí thủ môn.

Sau trận đấu, vị trọng tài này được đưa ra làm nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển. Nhiều người nói rằng, nếu không vì ông Fu Ming xử ép, đội chiến thắng ắt hẳn là Việt Nam.

Nhưng sự thực có phải như vậy?

Trọng tài Trung Quốc ảnh 1

Trọng tài Trung Quốc Fu Ming gây tranh cãi với pha rút thẻ này

Quay trở lại tình huống đá phạt góc của Indonesia trong trận đấu, trung vệ Pranata đã có tình huống đầy tiểu xảo khi thúc cùi chỏ vào mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Chẳng phải tay vừa, người trấn giữ khung thành của Việt Nam ngay lập tức... đạp cả hai chân vào lưng đối phương.

Và tình huống này đã khiến Nguyên Mạnh trả giá đắt, anh bị đuổi khỏi sân và khiến trận đấu trở nên khó khăn với đội tuyển Việt Nam, khi vẫn đang bị dẫn với tỷ số 2-1.

Và đây là những gì "nạn nhân" Yama Pranata chia sẻ sau trận đấu:

"Sau quả phạt góc, tôi cố gắng giành bóng trên không và cả 2 cùng ngã. Sau đó, thủ môn Việt Nam đã đạp cả 2 chân vào lưng tôi. Lúc đó, Indonesia đã có thể ghi bàn để đi tiếp, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hòa".

Về phía trọng tài Võ Quang Vinh, người giành được danh hiệu Chiếc còi Vàng của Việt Nam năm 2001, 2002 đã khẳng định trọng tài Fu Ming đã điều khiển trận đấu tốt. Cụ thể, trọng tài Trung Quốc đã dành cho Indonesia 3 chiếc thẻ vàng vì lỗi câu giờ, nghĩa là không thể nói rằng ông ấy thiên vị Indonesia.

"Trọng tài đã điều khiển rất tốt. Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể tự trách mình" - Ông Võ Quang Vinh nói thêm.

Trọng tài Trung Quốc ảnh 2

Vị trọng tài Trung Quốc bị chỉ trích rất nhiều sau trận đấu

Rõ ràng, việc bị đối phương chơi tiểu xảo là điều rất khó chịu, nhưng thay vì giữ được cái đầu lạnh trong tình thế rối ren, Nguyên Mạnh lại có một hành vi trả đũa rất trẻ con, làm khổ các đồng đội. Và đó mới là lý do chính khiến Việt Nam thua cuộc, chứ chẳng phải do trọng tài nào hết.

Ngoài ra, trong một tình huống ở hiệp phụ, trọng tài này đã "bẻ còi", bỏ qua quả phạt đền thứ 2 cho Indonesia, sau tình huống bàn bạc với trọng tài biên. Cụ thể, tiền vệ Xuân Trường đã nói rằng đó không phải tình huống cố ý của 'thủ môn" Quế Ngọc Hải, nếu bị phạt đền thì công sức toàn đội sẽ bị phá hỏng. Và trọng tài này đã cho Việt Nam quyền phát bóng lên.

Sau trận đấu, người ta chứng kiến chiếc xe buýt của đội tuyển Indonesia bị tấn công trên đường về. Đó lại là một hình ảnh đáng xấu hổ nữa của Việt Nam, khi sử dụng bạo lực thay vì thi đấu fair-play, từ fan cho đến cầu thủ.

Việt Nam đã bị Indonesia hạ gục, hoặc có thể nói đã thất bại trước chính bản thân mình, chứ chẳng phải vì ông trọng tài Trung Quốc nào hết.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus