Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:23
RSS

“Phi công trẻ” truy sát nữ đồng nghiệp: Bi kịch từ mối tình tội lỗi nơi công sở

Chủ nhật, 19/03/2017, 07:08 (GMT+7)

Vụ án mạng “phi công trẻ” giết người tình ở Hà Nội bắt nguồn từ ý định chấm dứt mối tình bí mật nơi công sở của người đàn bà ngoại tình.

Liên quan đến vụ án “phi công trẻ” giết người tình là nữ đồng nghiệp từng gây chấn động dư luận, mới đây TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Thịnh (34 tuổi, ở huyện Thanh Oai) ra xử tội Giết người theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nạn nhân là chị T. (36 tuổi, đồng nghiệp cùng công ty với Thịnh).

Theo bản án sơ thẩm, Thịnh làm lái xe cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Quá trình làm việc tại đây, Thịnh gặp và nảy sinh tình cảm với nữ kế toán tên T. Dù chênh lệch tuổi tác, đã có gia đình riêng song họ vẫn quấn quýt với nhau đến mức chị T. có thai và phải đi phá.

Chân dung gã “phi công trẻ” giết người tình làm cùng công ty. Ảnh Vietnamnet

Sau thời gian yêu đương mặn nồng, chị T. muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái trên nên tìm cách lánh mặt, không nghe điện thoại của Thịnh khiến nhân tình kém tuổi bực tức. Trưa 17/10/2015, người đàn ông 34 tuổi gọi điện cho người tình. Dù đang ở nhà nhưng chị T. nói dối ở công ty.

Biết T. nói dối, Thịnh tìm gặp nói chuyện. Trong lúc Thịnh về nhà, T. phóng xe máy đến một nhà thờ trong nội thành.

Trên đường về, do vẫn còn bực tức và ghen tuông, Thịnh quay xe đuổi theo người tình. Thấy người tình giật chìa khóa xe, T. bỏ chạy đồng thời hô cướp.

Sau tiếng hô hoán của nữ kế toán, Thịnh dùng dao chém nhân tình một nhát vào đùi. Nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị hung thủ đuổi theo truy sát.

Chứng kiến cảnh gây án, một số người can ngăn, đưa nữ kế toán đi cấp cứu kịp nên may mắn thoát chết. Cơ quan chức năng xác định Thịnh chém nạn nhân 8 nhát.

Cũng sau vụ “phi công trẻ” giết người tình bất thành ấy, mọi người mới biết về mối tình sai trái của Thịnh và chị T. Những ngày chị T. nằm viện, người luôn ở bên chăm sóc chị là người chồng đã từng bị phản bội.

Còn vợ của Thịnh, lúc chồng bị bắt, chị đang mang bầu đứa con thứ ba. Đứa con nhỏ của chị đã không có được cơ hội biết mặt cha. Gánh nặng gia đình với 3 con nhỏ dồn cả lên vai người vợ đáng thương.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Thịnh bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù vì tội Giết người. Đối tượng đã kháng cáo vì cho rằng bản thân không cố ý giết người, bản án đó là quá nặng.

Tại tòa, Thịnh tỏ ra ăn năn hối hận. Bị cáo thừa nhận tình cảm của mình với chị T. và chỉ mong được hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, vợ con.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thịnh khai lý do truy sát nhân tình vì lúc đó bị “kích động”. Ban đầu bị cáo chỉ định nói chuyện với chị T., nhưng lúc này nạn nhân lại hô hoán: “Cướp, cướp”.

Không chấp nhận lời giải thích của bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với gã “phi công trẻ” giết người tình.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus