Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:37
RSS

Nghi án nữ giáo viên đang mang thai bị chồng sát hại dã man

Thứ ba, 14/03/2017, 20:16 (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm chạy sang thì thấy cô giáo mầm non đang mang thai 3 tháng nằm gục trên vũng máu, trên cổ có nhiều vết cắt sâu.

Ông Bùi Xuân Lĩnh, Trưởng Công an xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 thai phụ tử vong.

Vụ việc xảy ra vào đêm 13/3, nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Q. (30 tuổi, trú tại xã Ngổ Luông). Nghi phạm trong vụ án là Bùi Văn Lương (37 tuổi, chồng của nạn nhân).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân trong xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía nhà chị Q. Khi họ chạy tới thì phát hiện chị Q. nằm gục trên vũng máu, trên cổ có nhiều vết cắt.

sát hại

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Báo Giao thông

Được biết, chị Q. là giáo viên mầm non của một trường trên địa bàn huyện Tân Lạc. Trước khi xảy ra vụ việc, chị Q. được chồng đưa đi bệnh viện khám thai.

Ông Bùi Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết, gần đây, Lương có biểu hiện bệnh tâm thần. Cách đây khoảng 4-5 tháng, Lương được gia đình đưa đi khám và có kê thuốc. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn.

Theo chính quyền địa phương, sau khi xuống tay với vợ, Lương vẫn bình tĩnh mang con dao hung khí đi rửa sạch sẽ rồi đem giấu vào trong nồi cám lợn để trong nhà. Sau đó, nghi phạm bế cháu Bùi Chí Huyên (SN 2007, con trai đầu của Lương) cùng một chiếc chăn sang nhà dì ruột là bà Bùi Thị Khuê ở bên cạnh để gửi.

Tại đây, Lương nói với bà Khuê mình vừa giết chết vợ rồi chạy về nhà lấy xe máy bỏ đi.

Đến sáng 14/3, được sự vận động của người thân, nghi phạm đã ra đầu thú và đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus