Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:58
RSS

Nữ sinh Sài Gòn bị rạch đùi: Nạn nhân phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Chủ nhật, 12/02/2017, 09:20 (GMT+7)

Sau khi uống thuốc phơi nhiễm HIV, nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn cho biết cô thấy vô cùng mệt mỏi, nặng đầu, chóng mặt và như bị ảo giác.

Tâm sự với báo chí, chị L.G.H. (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, đang theo học chương trình trung cấp tại một trường ở TP.HCM) – nữ sinh bị rạch đùi ở sài Gòn vẫn chưa hết hoảng hốt bởi hành động biến thái của nhóm 3 thanh niên.

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn 1

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn chia sẻ về vụ việc trên Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn 2

Hiện trường nơi cô gái gặp phải 3 kẻ biến thái. Ảnh Trí Thức Trẻ

Theo chị H., vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 10/2, trong lúc chị lái xe máy trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh). Khi vừa qua đèn đỏ ở giao lộ đường Nguyễn Văn Đậu, bất ngờ một chiếc xe máy chở ba thanh niên chạy tới áp sát xe của chị H.

“Ba người này có một người mập ngồi sau, hai người gầy ngồi trước. Họ đều không đội nón bảo hiểm. Khi thấy em, họ rú lên và áp sát giở trò sàm sỡ. Một trong ba người dùng vật sắc rạch vào đùi và tay em” - cô gái hoảng hốt kể lại.

Theo chị H., lúc đó vì quá hoảng hốt nên cô điều khiển xe bỏ chạy, một số người đi đường không ý thức được sự việc nên cũng không quan tâm.

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn 3

Cận cảnh vết thương của nữ sinh bị biến thái rạch đùi. Ảnh FBNV

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn 4

Trên tay phải của nạn nhân cũng bị một vết cắt. Ảnh FBNV

“Em thấy đau và rát, vì rất hoảng loạn nên em không kêu cứu hay hô hoán được gì. Khi về nhà thì thấy ba vết rạch dài ở đùi, hai vết rạch ở tay chảy máu. Đau rát…” – nữ sinh bị biến thái rạch đùi nói.

Nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra đã đến công an phường nơi cô cư ngụ để báo sự việc và được hướng dẫn đến địa điểm xảy ra sự việc để trình báo. “Vì mệt quá nên em đã nhờ bạn trai đến địa điểm bị rạch ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, do không có em đi theo nên chưa lập biên bản gì” - cô gái nói.

Sau khi sự việc xảy ra, sợ hung khí của kẻ biến thái rạch đùi con gái mình bị nhiễm HIV nên vào sáng 11/2, cha của H. đã chở con gái đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm máu, kiểm tra HIV và mua thuốc phơi nhiễm HIV về sử dụng.

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn 5

Nữ sinh Sài Gòn bị rạch đùi đang phải uống thuốc phơi nhiễm HIV. Ảnh PLO

"Sau khi uống thuốc phơi nhiễm HIV, em thấy đầu nặng lắm, rất chóng mặt, giống như bị ảo giác. Lúc em ngủ dậy, như có ai ngồi trên đầu mình", cô gái 19 tuổi chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Sài Gòn bị rạch đùi, nhân viên bảo vệ tiệm nha khoa trên đường Lê Quang Định (phường 7, quận Bình Thạnh) cho biết, khoảng hơn 20h tối ngày 10/2 có một cô gái bị thương ở đùi chạy đến trước tiệm nha khoa nhờ mọi người giúp đỡ băng bó vết thương.

"Lúc đó tôi đang ngồi trông xe thì cô gái chạy đến, dừng xe trong tâm trạng hốt hoảng nhờ giúp đỡ. Tôi thấy trên đùi cô gái có vài vết cắt, rướm máu. Cô ấy cho tôi biết là có 3 thanh niên rạch đùi.

Nữ sinh bị rạch đùi ở Sài Gòn 6

Nhân viên bảo vệ tiệm nha khoa kể lại sự việc. Ảnh Trí Thức Trẻ

Sau đó tôi đỡ cô ấy qua trạm y tế ở sát bên nhờ hỗ trợ băng vết thương. Khi vào trạm y tế thì máu ra nhiều lắm, may mà y tá băng bó vết thương kịp thời. Nghỉ ngơi một lát thì cô gái mới về nhà", người bảo vệ giúp đỡ cô gái chia sẻ.

Theo người bảo vệ này, vị trí tiệm nha khoa cách nơi cô gái bị tấn công khoảng 700 mét. Sau khi băng vết thương cho cô gái xong, nữ y tá phụ trách ở trạm y tế gọi điện báo công an phường. Ngay trong đêm, một chiến sĩ công an phường 7 đã xuống nơi xảy ra sự việc nữ sinh bị rạch đùi để ghi nhận tình hình.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus