Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:37
RSS

Nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô: Âm mưu hiểm độc của nghi phạm nhí

Chủ nhật, 15/01/2017, 07:35 (GMT+7)

Sau khi gây án mạng man rợ, nghi phạm 16 tuổi trong vụ nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô (TP.HCM) đã giả mạo nạn nhân nhắn tin về cho gia đình.

Những ngày này, dư luận không khỏi bàng hoàng, xôn xao vì vụ án nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP.HCM). Đau đớn hơn, nạn nhân Nguyễn Thị Thu H. ra đi khi mới học lớp 9 còn nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình cũng chỉ vừa 16 tuổi và là bạn học với H.

Nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô 1

Tòa nhà nơi xảy ra vụ án nữ sinh lớp 9 bị bạn giết ở chung cư Hà Đô. Ảnh Trí Thức Trẻ

Nữ sinh lớp 9 vốn có tiếng ngoan hiền, học giỏi bị bạn học sát hại bằng gậy sát, sau đó đem xác giấu vào thùng xốp hòng phi tang. Khi hay tin con bị giết hại một cách dã man như vậy, gia đình của nữ sinh H. như quỵ ngã trước nỗi đau quá lớn.

Trong khi mẹ nữ sinh lớp 9 bị giết hại ngất lên ngất xuống vì thương con, cha H. là ông Nguyễn Tuấn A. vẫn cố gắng gượng giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho con. Chia sẻ với báo Trí Thức Trẻ, ông A. cho biết khi H. mới mất tích vào tối 12/1, gia đình và hàng xóm đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì.

Một ngày sau đó (13/1), ông bất ngờ nhận được tin nhắn từ số di động của H. với nội dung: “H. đang buồn nên muốn đi xa một thời gian rồi sẽ về. H. xin lỗi, mong ba mẹ đừng lo”. Tuy nhiên, khi ông gọi vào số máy của con thì không ai bắt máy, nhắn tin lại cũng không có hồi âm.

Nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô 2

Tin nhắn mà nghi phạm gửi đến gia đình nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Sau khi đọc kỹ lại tin nhắn, ông A. bỗng nghi ngờ đó không phải tin nhắn của H. bởi gia đình ông là người gốc Bắc, lúc nào con cũng gọi ông là “bố” nhưng trong tin nhắn này lại xưng hô bằng “ba – con”. Phát hiện tin nhắn giả mạo, ông A. càng thêm lo lắng cho sự an nguy của con gái.

Giữa lúc này, gia đình bỗng phát hiện H. bị một thiếu niên chở đi đâu đó bằng xe máy khi xem lại camera an ninh của khu phố. Thiếu niên đó chính là Nguyễn Phạm Quốc Bình (bạn học cùng khối của H.). Tuy nhiên, khi gia đình đến hỏi chuyện thì thiếu niên khăng khăng nói rằng có chở H. đi nhưng đã chở bạn về.

Sau đó, gia đình lại tiếp tục tìm kiếm thì bất ngờ nhận được tin dữ từ cơ quan công an, nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man rồi giấu xác trong thùng xốp. Hay tin nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô, không chỉ gia đình mà bà con hàng xóm và những người từng quen biết đều quá đỗi bàng hoàng, đau xót.

Nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô 3

Nghi phạm gây ra vụ nữ sinh bị giết ở chung cư Hà Đô bị áp giải về trụ sở công an. Ảnh Zing News

Chia sẻ với Zing News, anh Tú – Bí thư chi đoàn khu phố 12 (nơi H. sinh sống cùng gia đình) cho hay vẫn chưa thể tin được H. đã ra đi như thế. Theo anh Tú, H. là một cô bé ngoan hiền, dễ thương và được nhiều người yêu mến.

Hè năm nào, H. cũng tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn ở khu phố. Anh Tú ngậm ngùi cho biết, anh từng có hứa sẽ đưa H. lên làm Đoàn viên nòng cốt, vậy mà lời hứa ấy đã mãi không thể trở hành hiện thực.

Tới gia đình nữ sinh bị sát hại dã man thắp nén hương tiễn biệt, anh Tú nghẹn ngào cho biết không khí ở ngôi nhà như bị nhấn chìm bởi nỗi đau quá lớn, không ai kiềm được dòng nước mắt.

Nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô 5

Thi thể nữ sinh bị sát hại dã man được đưa về gia đình lo mai táng. Ảnh Zing News

Nói về nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình, anh Tú cho hay người này thường đeo kính, bề ngoài trông rất hiền lành, lại là bạn học với H. Cũng vì thế mà nhiều người càng phẫn nộ, hoảng sợ khi biết nghi phạm chỉ mới 16 tuổi này sau khi gây ra vụ nữ sinh bị giết ở chung cư Hà Đô đã lạnh lùng nghĩ cách chối tội một cách tinh vi, chẳng kém gì những tên tội phạm già đời khác.

Khoảng 20h30 ngày 12/1, Nguyễn Phạm Quốc Bình rủ H. tới chung cư Hà Đô chơi. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, Bình dụ nạn nhân H. vào khu vực thang bộ của chung cư Hà Đô rồi bất ngờ lấy gậy sắt đập vào đầu em H., khiến nạn nhân gục xuống tử vong.

Sau đó, Bình lục người nạn nhân lấy đi một ít tiền mặt và 1 điện thoại di động rồi tìm cách bỏ xác em H. vào một thùng xốp, buộc chặt lại và để tại góc khuất ở tầng 6 của khu chung cư.

Đến khoảng 14h30 chiều 13/1, Bình thuê 1 thanh niên chạy xe ba gác tới chung cư Hà Đô để chở thùng xốp đi hòng phi tang. Tuy nhiên, hành vi này của Bình đã bị tổ bảo vệ chung cư phát giác và từ đó, tội ác ghê rợn của gã sát thủ 16 tuổi bị lật tẩy.

Hiện, vụ án nữ sinh bị bạn giết ở chung cư Hà Đô, giấu xác trong thùng xốp vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus