Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:55
RSS

Thiếu nữ tố bị rạch đùi giữa phố: Ám ảnh khuôn mặt kẻ biến thái cả trong giấc ngủ

Thứ ba, 13/12/2016, 14:21 (GMT+7)

Thiếu nữ bị rạch đùi giữa phố hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần vẫn hoang mang, lo lắng, trong giấc ngủ vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt của kẻ biến thái.

Ngày 11/12 vừa qua, thông tin thiếu nữ bị một người đàn ông nghi “biến thái” dùng dao tem rạch đùi trên đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) đã gây hoang mang dư luận.

Để tìm hiểu thêm về sự việc trên, Đời Sống Plus đã liên hệ với gia đình nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông V.M.C. (SN 1975, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội là bố đẻ nạn nhân) cho biết: "Vừa qua gia đình ông chia sẻ câu chuyện của con gái là V.H.P (SN 2002) bị một đối tượng “biến thái” rạch đùi trên đường Nguyễn Văn Cừ lên mạng xã hội hoàn toàn là sự thật".

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên gia đình ông C. muốn chia sẻ thông tin đồng thời cũng cảnh báo cho các gia đình có con gái hay những cô gái đi đường một mình chú ý cẩn thận.

Thiếu nữ bị rạch đùi giữa phố

Thiếu nữ bị rạch đùi sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần vẫn hoang mang

Nhớ lại buổi chiều khi xảy ra sự việc, ông C. bàng hoàng kể lại: "Tôi là người mà P. thông tin đầu tiên khi mượn được điện thoại của bác xe ôm bên kia đường. Nghe tiếng “bố ơi cứu con” tôi tức tốc phi từ chỗ làm về cầu vượt Đông Trù (Long Biên) nhưng đến nơi thì thanh niên kia đã đi mất. Khi tôi về thấy chân con gái máu loang lổ, từ trên đùi xuống dưới chân có khoảng 30 vết cào”.

Cũng theo ông C., ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông đã đưa cháu P. đến bệnh viện thăm khám và lên trình báo công an. Bác sĩ cho biết, vết cứa trên đùi, chân của cháu P. là do dao tem.

Thế nhưng ông C. nhận định, vết cứa trên đùi con gái ông không phải là dao tem mà kẻ “biến thái” có thể đeo móng tay bằng sắt hay vật nhọn gì đó cào cấu nên mới như vậy.

Sau đó, ông C. phân tích: "Các vết cào trên đùi và chân con gái tôi giống như bị mèo cào, cứ 3 vết cào một nhát chứ không phải từng vết cào một".

Thiếu nữ bị rạch đùi giữa phố ở Long Biên

Thiếu nữ bị rạch đùi giữa phố cứ đêm ngủ là nhìn thấy mặt kẻ "biến thái"

Nói về sức khỏe hiện tại của con gái ông C. cho biết: “Bây giờ sức khỏe con gái tôi đã bình thường nhưng tinh thần của cháu vẫn hoảng loạn. Hai đêm nay cháu phải ngủ với bố mẹ mới được ngon giấc, vì cứ chợp mắt là cháu lại nhìn thấy mặt kẻ biến thái. Còn ban ngày đi học phải có người đưa đi”.

Khi trò chuyện với PV, ông C. buồn bã nói: "Toàn bộ câu chuyện mà gia đình chia sẻ là thật nhưng thấy mạng xã hội mang câu chuyện của con gái ông ra “mổ xẻ”, phân tích, phản ứng gay gắt ông cảm thấy buồn".

Hiện tại, gia đình ông cũng trông mong vào cơ quan công an điều tra để nhanh làm sáng tỏ vụ việc.

Như trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, khoảng 17h30' ngày 11/12, ở đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, V.H.P. trở về nhà sau khi đi tập nhảy và cafe cùng bạn mình thì xe đạp bỗng nhiên hết điện.

Lúc này, một nam trung niên tới gần ngỏ ý muốn giúp đỡ và đẩy xe giúp P. Tuy nhiên, tới khu vực gần cầu Đông Trù, người này yêu cầu P. dừng lại với lý do "lắc ắc quy cho hồi điện, xe có thể đi thêm vài km nữa".

Nghe vậy, P. đồng ý nhưng khi dừng lại cô phát hiện người này có nhiều biểu hiện không bình thường. P. định đi nhanh để thoát nhưng bị người trung niên giữ lại, dùng dao tem rạch vào phần chân và đùi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus