Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:49
RSS

Nội soi đại tràng, 4 phụ nữ bị bác sĩ yêu râu xanh, 'sờ ngực', 'kiểm tra vùng kín'

Thứ sáu, 05/10/2018, 14:19 (GMT+7)

Một bác sĩ ở Mỹ mới đây vừa bị mang ra xét xử về tội tấn công và lạm dụng tình dục bệnh nhân trong lúc họ bất tỉnh.

Nội soi đại tràng, 4 phụ nữ bị  bác sĩ yêu râu xanh, 'sờ ngực', 'kiểm tra vùng kín'
Nội soi đại tràng, 4 phụ nữ bị  bác sĩ yêu râu xanh, 'sờ ngực', 'kiểm tra vùng kín' 

Steven Matulis một bác sĩ chuyên khoa về dạ dày – ruột ở phía Tây Virginia, Mỹ bị cáo buộc tấn công tình dục 4 bệnh nhân trong lúc họ bất tỉnh.

Trong phiên xét xử diễn ra hôm thứ hai 1/10, Matulis xuất hiện tại tòa cùng với các nhân chứng của vụ việc gồm bệnh nhân, quản lí bệnh viện, nhân viên kĩ thuật và y tá – những người đã có mặt trong phòng phẫu thuật nơi Matulis bị cáo buộc tấn công bệnh nhân.

Có tổng cộng 4 phụ nữ đã trở thành nạn nhân của Matulis. David Mullins – một nhân viên kĩ thuật trong phòng phẫu thuật nói anh đã tận mắt chứng kiến Matulis cố tình chạm vào người bệnh nhân khi đang tiến hành nội soi đại tràng.

Trong phiên tòa hôm thứ tư 3/10, Mullins nói rằng ban đầu anh không dám tố cáo hành vi của người bác sĩ yêu râu xanh này cho đến khi anh gặp lại nữ bệnh nhân sau đó.

"Khi đang đi trên hành lang bệnh viện, tôi vô cùng bất ngờ khi chạm mặt nữ bệnh nhân và khi nhìn thấy tôi cô ấy đã mỉm cười và tôi tin rằng lúc đó cô ấy đã nói cảm ơn với tôi. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi", Mullins nói.

Sau đó, Mullins đã tố cáo Matulis có hành vi động chạm vào ngực và dùng tay xâm hại vùng kín bệnh nhân trong lúc cô ấy đang hôn mê, tờ Charleston Gazette-Mail ghi nhận. 

Mullins nói rằng theo đúng quy trình, việc kiểm tra vùng kín bệnh nhân sẽ được thông báo trước cho cả phòng và bệnh nhân phải được biết về việc này.

Nhưng khi ở phòng khám, Mullins đã nhận ra sự khác thường khi trước đó bác sĩ Matulis không hề thông cáo có kiểm tra vùng kín cũng như không đề cập gì về việc này với bệnh nhân khi cô ấy tỉnh lại.

CRNA Crystal Hale – một nhân chứng khác nói rằng cô vô cùng sốc khi nhìn thấy bác sĩ Matulis chạm tay vào ngực bệnh nhân trong một cuộc thăm khám trước đó. Cô nói: "Nó hoàn toàn không phù hợp khi một bác sĩ chuyên về dạ dày-ruột lại chạm tay vào ngực của một người phụ nữ."

Một vài nhân chứng có mặt tại phiên tòa, bao gồm cả Mullins đều nói rằng Matulis là một vị bác sĩ gần gũi và thân thiện. Trung bình mỗi tuần Matulis sẽ thực hiện khoảng 70 – 80 ca khám chữa bệnh.

Matulis bị cáo buộc với 7 tội danh bao gồm 4 tội tấn công tình dục mức độ 2 và một tội lạm dụng tình dục. Tổng cộng, Matulis phải đối mặt với bản án 135 năm tù giam và vẫn kiên quyết không nhận tội.

Mới đây Daily mail cho biết, một nhà thiết kế thời trang Nga tên là Erika Bykova, 35 tuổi cũng bị một bác sĩ gây mê Yury Chernikov, 59 tuổi cưỡng hiếp sau ca phẫu thuật nâng ngực.

Tại cơ quan điều tra, Chernikov thừa nhận hành động quan hệ tình dục với cô Bykova vài phút sau ca phẫu thuật, nhưng nói rằng bệnh nhân đã đồng ý và thậm chí còn cảm thấy “rất tốt”.

Bác sĩ Chernikov nói: “Rõ ràng là cô ấy đồng ý. Cô ấy còn dạng chân ra. 5 phút sau khi sự việc xảy ra, tôi cảm thấy ân hận vì mình là người cha, người ông và người chồng của gia đình”.

Vợ của bác sĩ này cũng ủng hộ chồng, cho rằng đó là giây phút yếu lòng của chồng mình chứ không phải là một kẻ cưỡng hiếp.

“Chúng tôi đã sống với nhau 35 năm và tôi hiểu ông ấy hơn ai hết. Điều này chưa từng xảy ra trước đây”, người vợ Tatiana nói. Bác sĩ Yury Chernikov, đối mặt với 6 năm tù giam nếu bị kết tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục.


Xem thêm: Thầy lang vô tư sờ ngực bệnh nhân

Kim Hảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN