Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:18
RSS

Những đứa trẻ bỗng dưng được 'phong thần' ở Ấn Độ

Thứ hai, 25/12/2017, 14:32 (GMT+7)

Những đứa trẻ bỗng dưng được tôn sùng, phong thần chỉ bởi những dị tật mà chúng vô tình phải mang trên người.

những đứa trẻ, phong thần

Cậu bé có đuôi dài như khỉ ở Ấn Độ, được phong thần.

Cậu bé này là một trong số những đứa trẻ kỳ lạ được "phong thần" ở đất nước Ấn Độ. Cha mẹ cậu bé cho biết, mỗi lần họ chuẩn bị phẫu thuật cắt đuôi cho cậu thì một vấn đề lạ bắt đầu xảy đến.

Báo Danviet.vn dẫn lại thông tin về  cậu bé Krishna Yadav, 3 tuổi, đã trở nên nổi tiếng tại ngôi làng Kukudi thuộc bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ, với một chiếc đuôi dài khoảng 30cm mọc ở sau lưng. Nhiều người tin rằng bé trai là hiện thân của thần khỉ Bajrangbali trong đạo Hindu.

“Tôi nghĩ rằng đây có thể là sự ban phúc của thần linh và con trai tôi thực sự là hiện thân của thần khỉ”, ông Ramsundar Yadav, bố của Krishna, nói. “Nhưng khi chúng tôi xin tư vấn của bác sĩ, họ nói rằng chiếc đuôi là phần thịt thừa và có thể loại bỏ bằng tiểu phẫu”.

Anh Ramsundar và vợ tên Kavita đã đề nghị các bác sĩ phẫu thuật cắt phần đuôi ở sau lưng con của họ cách đây vài tháng. Nhưng Krishna đã trở nên ốm yếu bí ẩn ngay trước ngày cuộc phẫu thuật diễn ra.

Những người hàng xóm cho rằng đó là “cảnh báo từ thần linh”. Nếu vợ chồng anh Ramsundar quyết định cắt đuôi của con trai, họ có thể phải đối mặt với sự phẫn nộ của thần linh.

 “Mỗi lần chúng tôi chuẩn bị cho ca phẫu thuật, một vấn đề lạ bắt đầu xảy đến, chúng tôi chưa thu xếp đủ tiền viện phí hay con trai của chúng bất ngờ sốt cao”, cô Kavita, 22 tuổi, nói.

Các bác sĩ chẩn đoán Krishna mắc căn bệnh hiếm gặp và chiếc đuôi cần được loại bỏ. Bác sĩ Vipul Kumar ở bệnh viện SRN nói: “Cậu bé gặp phải vấn đề mất cân bằng hoóc môn và khoảng 1/20.000 trẻ gặp vấn đề này”.

Trước đó, báo PL TPHCM cũng dẫn lại thông tin từ tờ Express của Anh cho hay người Hindu đã đổ xô tới một ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ để xem cậu bé được sinh ra với 8 chi. Họ tin rằng cậu bé là hóa thân của vị thần Ganesha vào ngày 23/4/2015.

những đứa trẻ, phong thần

Cậu bé chào đời có 4 tay và 4 chân, đã gây “xôn xao” ở Dumri-Isri thuộc miền đông bang Jharkhand, Ấn Độ.

Và người dân nơi đây tin rằng cậu bé chính là hóa thân của vị thần Ganesha – vị thần đáng kính nhất trong Ấn Độ giáo - nhân dạng của thần kỳ dị mình người đầu voi và có nhiều tay.

Kể từ khi cậu bé này chào đời, ngôi làng yên tĩnh này bất ngờ trở thành một địa điểm hành hương của người Ấn Độ.

Hiện tượng dị tật bẩm sinh ở cậu bé này được cho là hiện tượng sinh đôi dính liền chưa phát triển hoàn toàn.

Theo Express, một người tên Kuntalesh Pandrey đã đi từ tiểu ban Hazaribagh ròng rã suốt 115km để được tận mắt chứng kiến nhân dạng của cậu bé.

Ông cho hay: “Khi thoạt đầu một người bạn gửi cho tôi một bức ảnh về cậu bé tôi cho rằng nó đã được photoshop.Nhưng khi được người bạn đó xác nhận đó là thật thì ngay lập tức tôi đã đến đây để gặp cậu bé”.

Sarita Devi, một y tá địa phương cho biết thêm: “Chúng tôi đang chăm sóc đặc biệt cho cậu bé ấy”. Hiện vẫn chưa xác định được tình trạng sức khỏe của mẹ cậu bé là cô Ureda Khatun như thế nào.

Bảo Anh
Theo PLTPHCM/Danviet