Thứ sáu, 03/05/2024 | 10:11
RSS

Những cái chết trùng hợp đáng sợ trên thế giới

Chủ nhật, 25/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Nhắc đến những cái chết trùng hợp, người ta sẽ nhớ ngay đến tác phẩm "Chuyện kể của Arthur Gordon Pym về Nantucket" của tiểu thuyết gia chuyên viết thể loại kinh dị Egdar Allan Poe thế kỷ 19. Tác phẩm này, Egdar Allan Poe viết xong năm 1838 và đã khiến dư luận chấn động bởi cốt truyện giống hệt với một vụ tai nạn kinh hoàng năm 1884.

Những cái chết trùng hợp đến đáng sợ

Những cái chết trùng hợp đến đáng sợ

Chàng trai trẻ Arthur Gordon Pym là nhân vật chính trong tiểu thuyết của Egdar. Cậu có một chuyến đi lậu vé trên con tàu săn cá voi Grampus. Không may, tàu gặp bão, Arthur và 3 người khác may mắn sống sót ở chung trên một chiếc thuyền không có đồ ăn nước uống. Không thể chịu được cơn đói đe dọa mạng sống, Arthur cùng 2 người khác đã giết chết Richard Parker - một cậu bé - để xẻ thịt ăn.

Hơn 40 năm sau, chiếc tàu lớn Mignonette từ Anh đến Australia cũng gặp bão và bị nhấn chìm ở Đại Tây Dương. Kỳ lạ, cũng chỉ có 4 người trên thuyền sống sót. Edmund Brooks, Dudley (một thủy thủ), Edwin Stephens (vợ Dudley) và một cậu bé không thể ngờ lại tên là Richard Parker. Sau gần 20 ngày lênh đênh trên thuyền trong tình trạng đói khát, cậu bé Richard đã hôn mê và bị những người còn lại giết và ăn thịt. Sự trùng hợp kỳ lạ giữa 2 câu chuyện trên đã làm không ít người phải rùng mình, dựng tóc.

Những cái chết trùng hợp bất ngờ nhất thế giới

Những cái chết trùng hợp bất ngờ trên thế giới

Cũng là những cái chết trùng hợp, năm 1911, con tàu Titanic huyền thoại bị đắm đã khiến nhiều người kinh hãi khi phát hiện ra sự giống nhau đến kỳ lạ của vụ tai nạn này với nội dung cuốn tiểu thuyết của Morgan Roberton được viết vào năm 1898. Cuốn sách của Morgan kể về cuộc hành trình của chiếc tàu cao cấp có tên Titan đã gặp phải thảm họa giống hệt Titanic sau này. Đáng sợ hơn, các con số như số lượng xuồng cứu sinh và hành khách trong tiểu thuyết đều tương tự với vụ tai nạn ngoài đời thực.

Một câu chuyện nữa cũng kỳ lạ không kém xảy ra với vị vua nước Ý Umberto. Vào một ngày cuối tháng 6 năm 1890, ông tới ăn tối ở một nhà hàng và cực kỳ sốc khi biết chủ nhà hàng có diện mạo giống hệt vua và trùng tên Umberto. Kỳ lạ hơn, vợ ông chủ cũng trùng tên với nữ hoàng Marghertita. Ngày vua Umberto đăng quang cũng là ngày nhà hàng được mở.

Ngày 29 tháng 7 năm 1890, vua Umberto nghe tin ông chủ nhà hàng qua đời một cách bí ẩn, thì chẳng ai ngỡ chỉ vài giờ sau, vua Umberto cũng bị sát hại bởi một sát thủ bí ẩn lẩn vào giữa đám đông nơi vua đứng.

 

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus