Thứ hai, 06/05/2024 | 17:32
RSS

Nhẫn tâm nói con chết, bố mẹ chiếm đoạt 500 triệu tiền từ thiện

Thứ hai, 16/04/2018, 07:26 (GMT+7)

Người mẹ đã bác bỏ cáo buộc lừa đảo. Bà ta cho biết gia đình chỉ mới sử dụng một phần nhỏ số tiền ủng hộ chữa bệnh cho con.

Theo SCMP, một cặp vợ chồng Trung Quốc đã gây quỹ được 150.000 nhân dân tệ (khoảng 545 triệu đồng) từ các nhà hảo tâm trên mạng xã hội để chữa khối u ung thư ở mắt cho con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, họ lại không dùng số tiền đó để đưa con đến bệnh viện chữa trị.

Sự việc chỉ được phát hiện khi ba trong số những người đóng góp tìm đến gia đình vào ngày 5/4 thì phát hiện cô bé vẫn chưa được đi điều trị dù 23.000 nhân dân tệ trong tài khoản quyên góp đã được rút. Khi bị dư luận lên án, đôi vợ chồng này mới miễn cưỡng đưa con đến bệnh viện điều trị.

Bé gái được đưa đến một bệnh viện ở Bắc Kinh để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Tại đây, các bác sĩ phát hiện khối u đã lan đến não. Mẹ cô bé, một người phụ nữ họ Dương, đã từ chối hóa trị và không cho con nhập viện vì cho rằng cách chữa trị này sẽ rất tốn kém và gây đau đớn.

cưỡng đoạt 500 triệu tiền ủng hộ chữa bệnh cho con
Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cha mẹ mặc kệ. Ảnh: SCMP

Sau khi đưa con trở về nhà thì vào ngày 9/4, gia đình thông báo cô bé đã qua đời. Không chỉ vậy, cặp đôi còn yêu cầu những người đóng góp ủng hộ thêm 600 nhân dân tệ để thuê xe chở thi thể bé gái về nhà. Tuy nhiên, không như mong đợi, cảnh sát đã tiến hành điều tra cặp đôi sau khi nhận được thông báo về sự việc.

Trước đây, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Trung Quốc. Trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp lạnh lẽo tại Bệnh viện Nhi đồng 81, Bắc Kinh (Trung Quốc), bé trai Dương Dương mới 2 tuổi đang gào khóc khản tiếng vì đau đớn, khó chịu. Bà nội và bố của em ngồi bên cạnh, xa xót, dỗ dành trong khi người mẹ đã mang tiền chữa bệnh của con bỏ trốn.

Vốn là một người vô tư, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, tự do bay nhảy, bỗng nhiên rơi vào bi kịch nên mẹ của Dương Dương không chịu nổi, chìm trong buồn chán.

cưỡng đoạt 500 triệu tiền ủng hộ chữa bệnh cho con
Bé Dương Dương. Ảnh: Weibo

Sau khi con phẫu thuật lần đầu xong, mẹ của bé đã lẳng lặng bỏ nhà ra đi, thậm chí còn cầm theo khoản tiền hơn 200 ngàn tệ (tương đương khoảng 680 triệu đồng) mà người chồng cô vất vả vay mượn được.

Nhắc đến vợ mình, người cha Hồ Tiểu Phi cho biết cũng không biết phải nói gì. Trước khi bỏ đứa bé bệnh tật ở lại, người mẹ ấy còn nhẫn tâm cầm đi hết số tiền vay mượn được.

Bất đắc dĩ, anh Hồ Tiểu Phi phải gọi điện cho ông bà ngoại để nhắn nhủ, nếu không mang tiền trả lại để chữa bệnh cho con, thì anh sẽ nhờ công an can thiệp. Người mẹ biết tin đã mang tiền trả lại cho chồng, nhưng rồi gần như người xa lạ, cô đã không tiếp tục chăm lo cho con mà lại trốn đi khỏi nhà, không để lại thông tin liên lạc.


Xem thêm: Công dụng thần kỳ của vỏ chanh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN