Thứ tư, 24/04/2024 | 10:52
RSS

Vụ mẹ sát hại con trai 19 tuổi: Nhà chỉ có 2 mẹ con, khốn khó cùng cực

Thứ bảy, 14/04/2018, 20:36 (GMT+7)

Liên quan đến vụ mẹ sát hại con 19 tuổi ở Hà Nội, người dân địa phương cho biết hoàn cảnh hai mẹ con rất khổ cực, nghèo khó bệnh tật liên miên.

Vụ mẹ sát hại con trai 19 tuổi: Người mẹ không chồng, nghèo khó bệnh tật
Con ngõ dẫn vào ngôi nhà xảy ra vụ án mạng mẹ sát hại con trai 19 tuổi. Ảnh Thời đại

Sáng 14/4, một lãnh đạo UBND thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến thanh niên tử vong. 

Nạn nhân là người địa phương, nghi can ban đầu được xác định là mẹ ruột của nạn nhân. Trong gia đình chỉ có hai mẹ con chung sống, theo báo VOV.

Trước đó, khoảng 6h sáng 12/4, công an huyện Mê Linh nhận thông báo từ công an thị trấn Quang Minh về việc bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại thị trấn Quang Minh) trình báo con trai của bà là Đặng Quang H. (SN 1999) tử vong trong nhà riêng với vết thương trên đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đang tạm giữ bà Huế để điều tra và làm rõ hành vi dùng tuýp đánh vào đầu con trai khiến anh này tử vong.

Theo khám nghiệm tại tại hiện trường, nạn nhân H. đã tử vong trước đó, máu chảy nhiều và đã khô lại ở vùng đầu. Qua khám nghiệm tử thi thấy hộp sọ bị vỡ, nghi bị đánh chết, Saostar.vn đưa tin. 

Ông Nguyễn Văn Chang, tổ trưởng tổ dân phố số 6, thị trấn Quang Minh, cũng là họ hàng với nghi phạm là 1 trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết, gia đình ông ở sát đó nên đã sang nhà bà Huế khi vụ việc xảy ra.

Ông Chang cho biết, ông biết khá rõ hoàn cảnh mẹ con bà Huế. Người phụ nữ này trước đây đi làm trong miền Nam, có bầu rồi về quê sinh con và sống một mình nuôi con, nương nhờ nhà cha mẹ và không có chồng.

Vì mặc cảm hoàn cảnh của mình nên bà Huế rất ít nói chuyện với ai, nhà năm nào cũng thuộc diện hộ nghèo, lại lắm bệnh tật. Thời gian trước, người này làm nghề phụ hồ, gần đây xin được công việc quét dọn rác trong khu công nghiệp. Cũng theo ông Chang, để nuôi con, bà Huế sống rất khổ cực.

Còn về nạn nhân, H. vừa mới học xong cấp 3, hay chơi điện tử và vừa rồi đã cầm cố chiếc điện thoại di động. Cuối năm ngoái, thanh niên này đòi mẹ mua cho 1 chiếc xe máy giá 42 triệu đồng. Để thỏa mãn yêu cầu của con, bà Huế đã phải vay mượn khắp nơi.

Cũng theo nguồn tin này, trong cuộc sống hàng ngày, H. không va chạm với ai, là thầy giáo dạy võ Taekwondo cho 1 câu lạc bộ võ tại địa phương.

"Đêm trước khi xảy ra sự việc, nghe bảo Huy có đi với bạn chơi đến 3h sáng mới về. Đến sáng cùng ngày thì phát giác sự việc", ông Chang nói thêm.

|Xem thêm: Khởi tố vụ án vợ sát hại chồng phân xác thành nhiều mảnh ở Bình Dương

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN