Thứ ba, 23/04/2024 | 20:53
RSS

Người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình: 'Tôi không còn mặt mũi nào về quê'

Thứ ba, 08/05/2018, 07:10 (GMT+7)

Người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ở phòng trọ tại Hà Nội cho biết, cô vẫn thương chồng con nhưng không còn mặt mũi nào để về quê đối diện với mọi người.

Người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình cho biết rất hội hận nhưng không dám quay về
Người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình cho biết rất hối hận nhưng không dám quay về

Sự việc người chồng bế con nhỏ từ Thanh Hóa ra tận Hà Nội bắt quả tang vợ ngoại tình rồi quay clip tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Ngày 7/5, người chồng bị "cắm sừng" này đã bị Công an phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) triệu tập lên để làm việc vì bị "bạn trai" của vợ tố "Cướp tài sản" càng khiến dư luận dậy sóng. Nỗi đau bị vợ phản bội chưa nguôi ngoai, người chồng lại đối diện với việc vi phạm pháp luật khiến ai cũng thương cảm.

Chiều ngày 7/5, trong khi anh Hồng (tên người chồng đã được thay đổi) đang ở trụ sở công an phường, PV đã tìm gặp chị H. - vợ anh Hồng tại phòng trọ trên địa bàn phường Long Biên. 

Trong căn phòng trọ nhỏ, nóng bức, tiếp xúc với chúng tôi chị H. tỏ ra xấu hổ và luôn tránh ánh mắt người đối diện. H. bảo, sau khi sự việc xảy ra, đi đâu cũng mọi người nhòm ngó, dò xét, bàn tán về mình. Bản thân H. cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng đành phải đối diện.

H. cũng thừa nhận, mình đã sai và rất ân hận khi phản bội chồng để yêu người khác. Việc chồng bắt quả tang khiến H. không còn gì để chối cãi. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi và mong chồng tha thứ. 

Phòng trọ nơi người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình
Phòng trọ nơi người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình

Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đó. Hôm anh Hồng bắt được vợ và nhân tình tên C. (25 tuổi, quê ở Thái Nguyên) đang dan díu với nhau, vì tức giận nên anh Hồng có tát vợ và đánh anh C.

Theo như lời chị H. chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, C. sợ hãi bỏ cả xe máy chạy thoát thân và anh Hồng đã đem chiếc xe máy của tình địch đi gửi vào bãi gửi xe. Bất ngờ sau đó, C. làm đơn tố cáo anh Hồng chiếm đoạt xe máy. Vì việc này nên anh Hồng đã bị công an triệu tập.

Chia sẻ về việc vì sao mình lại ngã vào tay chàng trai trẻ, chị H. kể: Cô ra Hà Nội làm công nhân tại khu công nghiệp đóng trên địa bàn quận Long Biên. Sau Tết Âm lịch vừa rồi, cô ở cùng nam thanh niên tên C. và 2 cô gái khác tại phòng trọ trên. Cách đây 2 tháng, hai cô gái ở cùng phòng lần lượt rời đi, chỉ có H. và C. sống chung với nhau.

H. cũng thừa nhận đã dành tình cảm cho C. và 2 người đã sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ. "Tôi giờ hối hận lắm, không còn mặt mũi nào gặp người thân và gia đình ở quê nữa rồi. Bố mẹ tôi cũng trách móc tôi vì đã gây ra lỗi lầm trên", H. cho biết.

Theo H., sau khi bị chồng bắt quả tang ngoại tình, H. vẫn đi làm, bởi đến công ty có mọi người nên tâm trạng thoải mái hơn. Tuy nhiên, cô chưa dám về quê, sự việc được đưa lên mạng xã hội nên ai cũng biết, giờ về quê đối diện với dư luận H. không dám.

Người chồng bị triệu tập lên công an
Anh Hồng tại trụ sở công an phường chiều gnày 7/5.

Chị H. cho biết thêm, sự việc xảy ra gia đình C. cũng biết. Tuy nhiên, không những họ không khuyên bảo C. vì đi phá hoại hạnh phúc người khác mà ngược lại, chính người thân trong gia đình đã yêu cầu C. viết đơn tố cáo anh Hồng. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu chị H. làm điều tương tự nhưng chị H. đã từ chối. 

"Hôm xảy ra sự việc, bác chủ nhà tức giận đã đẩy hết xe cộ, đồ đạc của chúng tôi ra ngoài. Về sau, tôi mới xin bác chủ nhà cho ở lại, còn chồng tôi thì mang xe máy của anh C. ra bãi gửi xe để gửi. Khi thấy C. làm đơn tôi cũng có khuyên nhưng do người nhà ép nên C. không còn cách nào khác", H. kể lại.

Sau khi bắt gặp vợ ngoại tình, anh H. đã mang con về quê gửi ông bà, đến trưa ngày 6/5, anh H. tiếp tục quay ra Hà Nội để gặp vợ. Khi 2 người đang nói chuyện thì bị công an triệu tập và đến tối cùng ngày, anh H. đã bị công an tạm giữ.

Nói về cuộc sống gia đình, H. chia sẻ, cô và chồng lấy nhau được 7 năm, có hai con trai, con út 6 tuổi và con thứ hai được 4 tuổi. H. nói rằng, anh Hồng là người rất tâm lý, chưa bao giờ đánh vợ con một lần.

"Anh Hồng nhìn bề ngoài có vẻ giữ dằn nhưng rất yêu thương tôi. Chỉ có hôm bắt quả tang tôi ngoại tình ở phòng trọ đã tát cô 1 cái. Đây là lần đầu tiền tôi bị chồng tát sau 7 năm làm vợ", chị H. nói.

Cũng theo chị H., dù bị vợ phản bội nhưng anh Hồng đã sẵn sàng tha thứ. "Chồng khuyên tôi quay về, bố chồng cũng bảo nghỉ việc về nhà với bố mẹ nhưng tôi không dám về nữa. Tôi vẫn thương chồng con. Tuy nhiên, giờ được chồng tha thứ rồi thì tôi muốn cả nhà đi đâu đó làm ăn chứ không dám về quê nữa", chị H. nước mắt sụt sùi nói. 

Người chồng bế con từ Thanh Hóa ra Hà Nội bắt quả tang vợ ngoại tình
Người chồng bế con từ Thanh Hóa ra Hà Nội bắt quả tang vợ ngoại tình

Chị H. cho biết, chuyện tình cảm với C. coi như chấm hết. Sau sự việc xảy ra, C. bị người nhà giữ ở quê, không cho ra ngoài. Tuy nhiên, chàng thanh niên si tình này vẫn nói yêu H. và mong hai người tiếp tục mối tình cảm này.

Sau ít phút chia sẻ với PV, chị H. vội vàng rời phòng trọ để lên công an phường thăm chồng. H. bảo, tất cả lỗi lầm là vì mình. Nếu chẳng may anh Hồng vướng vòng lao lý, tội lỗi của H. càng lớn gấp bội.

Xem thêm: Bị nhắc nhở đỗ sát lề đường chủ xe bán tải hành hung người khác. Nguồn CLB Hyundai i10

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN