Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:04
RSS

Nghìn người xin uống chất lỏng trong quan tài để 'có sức mạnh siêu nhiên'

Thứ sáu, 27/07/2018, 07:46 (GMT+7)

Bản kiến nghị để công chúng có thể uống chất lỏng màu đỏ bên trong quan tài 2000 tuổi đã nhận được hàng ngàn chữ ký ủng hộ.

Theo tin tức từ Dân Trí, bản kiến nghị để công chúng có thể uống chất lỏng màu đỏ bên trong quan tài 2.000 tuổi của Ai Cập đã nhận được hàng ngàn chữ ký ủng hộ. Quan tài này đã được tìm thấy hồi đầu tháng và mới được mở nắp tuần trước, bất chấp nhiều đồn đoán rằng nó chứa lời nguyền bí ẩn và việc “kinh động” xác ướp có thể mang lại vận xui.

Bản kiến nghị được phát động từ tuần trước, và đến nay đã thu hút được 11.000 người tham gia. Một vài ý kiến cho rằng đây là xác ướp Alexander Đại đế của Đế chế Macedonia, một trong những quân vương nổi tiếng nhất thời cổ đại. Ai Cập đã bác bỏ thông tin này.

Những người ủng hộ cuộc kiến nghị cho rằng mọi người có thể “uống chất lỏng màu đỏ từ quan tài chứa lời nguyền” để “tiếp nhận năng lượng” của “tầng lớp thượng đẳng” thời Ai Cập cổ đại. Họ tin rằng chất lỏng này có thể đóng vai trò như chìa khóa giúp mở ra nguồn sức mạnh không giới hạn.

Ngàn người tha thiết xin uống chất lỏng trong quan tài 2000 tuổi của Ai Cập
Cơ quan chức năng Ai Cập cho biết chất lỏng màu đỏ nâu không phải là “nước thiêng” có thể khiến “trường sinh bất tử”, mà chỉ đơn thuần là nước thải.

Chất lỏng màu đỏ làm phân hủy 3 xác ướp trong quan tài làm từ đá granite đen ở thành phố Alexandria, Ai Cập. Cảnh 3 bộ xương nổi bên trong thứ chất lỏng màu đỏ dẫn đến những đồn đại về một loại nước pha lẫn xác ướp chứa “sức mạnh siêu nhiên hoặc khả năng chữa bệnh”.

Một số người khác lo ngại rằng sở dĩ chất lỏng có màu đỏ là do các nguyên tố kim loại như thủy ngân. Quan tài đen được tìm thấy dưới lòng đất ở thành phố Alexandria hồi đầu tháng này. Các nhà khảo cổ Ai Cập đã mở nắp quan tài bất chấp những lời cảnh báo về lời nguyền cổ xưa.

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Moustafa Waziri nói: “Chúng tôi đã mở quan tài và ơn Chúa là thế giới không chìm vào bóng tối. Tôi là người đầu tiên nhìn vào trong quan tài và tôi vẫn đứng đây một cách khỏe mạnh”.

Bộ Cổ vật Ai Cập xác nhận 3 xác ướp thuộc về các chiến binh Ai Cập cổ đại, chứ không phải là thi thể Alexander Đại đế hay giới quý tộc La Mã như lời đồn.


Xem thêm: Mưa chồng mưa, vùng núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN