Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:41
RSS

Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử: Tiếng hét thất thanh giữa đêm

Thứ tư, 20/09/2017, 07:00 (GMT+7)

Theo hàng xóm bên cạnh, đêm xảy ra vụ việc có nghe tiếng la hét nhưng người này cứ tưởng 2 vợ chồng cãi nhau nên không can thiệp.

Sát hại vợ rồi tự tử ở Khánh Hòa

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ rồi sau đó tự tử ở Khánh Hòa. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Chiều ngày 19/9, người dân vẫn tập trung rất đông tại nhà chị Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi, trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) để chia buồn cùng gia đình.

Được biết, chị Thảo có 2 người con, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ mới 9 tuổi. Hai cháu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bố mẹ mình. Hai vợ chồng chị Thảo, anh Chung sống với nhau không hạnh phúc, luôn luôn xảy ra mâu thuẫn.

Theo chia sẻ của người thân trong nhà, anh Ngô Chung là công nhân của một nhà máy đóng tàu trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, còn chị Thảo ở nhà nội trợ. Theo cơ quan điều tra, bên cạnh thi thể chị Thảo có một bức thư tuyệt mệnh do anh Chung để lại. Điều tra viên thông tin rằng “Bức thư này được chúng tôi thu giữ. Ngoài ra, còn có nhiều tang vật liên quan đến vụ án như kìm, dây điện…”.

Sát hại vợ rồi tự tử ngay trong đêm ở Khánh Hòa

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Chung tử vong. Ảnh VNN

Chia sẻ về cuộc sống gia đình chị Thảo, hàng xóm xung quanh có nói rằng thời gian gần đây hai vợ chồng liên tiếp cãi nhau. Tối 18/9, hàng xóm có nghe tiếng la hét thất thanh nhưng nghĩ rằng hai vợ chồng lại cãi nhau nên không can thiệp.

Đến sáng ngày 19/9, khi đưa thi thể anh Chung bị tai nạn giao thông về, mọi người mới phát hiện ra chị Thảo đã tử vong trong phòng ngủ.

Một người sống cạnh địa điểm xảy ra tai nạn cho biết rằng, lúc đấy anh nghe một tiếng nổ rất lớn. Chạy ra thì thấy lửa bao trùm cả hai xe. Tài xế ôtô tải và xe đầu kéo container mở cửa cố thoát thân ra ngoài, khi ngọn lửa bùng lên.

Thông tin từ phía cơ quan chức năng, nhiều khả năng sau khi khám nghiệm, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án vì cả nghi can và nạn nhân điều đã tử vong.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 18/9, anh Ngô Chung chạy xe máy theo hướng Nam - Bắc, đến địa phận xã Vạn Hưng thì đâm thẳng vào xe ô tô đầu kéo do anh Hồ Thanh Lợi (SN 1979, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định) chạy chiều ngược lại.

Do bất ngờ, anh Lợi đã đánh tay lái vào dải phân cách rồi lật chắn ngang trên đường.

Cùng lúc, xe ô tô tải do Nguyễn Thành Trinh (SN 1981, trú tại Mỹ lợi, Phù Mỹ, Bình Định) cầm lái chạy cùng chiều với xe đầu kéo container tông tiếp vào phía sau. Vụ tai nạn đã khiến anh Ngô Chung tử vong, hai chiếc xe bốc cháy ngay giữa đường.

Lúc đưa thi thể anh Chung về nhà, trong phòng ngủ lực lượng chức năng phát hiện chị Nguyễn Thị Thảo tử vong với nhiều vết thương ở đầu, bên cạnh còn một số dây điện và bức thư tuyệt mệnh do anh Chung viết.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN