Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:08
RSS

Mẹ đặt con 3 tháng tuổi trần truồng ngoài trời giá lạnh để 'dằn mặt' chồng cũ

Thứ bảy, 08/12/2018, 10:26 (GMT+7)

Bà mẹ bị phạt tiền sau khi chụp ảnh con gái không mặc gì nằm ngoài trời rồi gửi cho chồng cũ. Đây là cách người phụ nữ này "dằn mặt" chồng cũ vì không chu cấp tiền bạc.

Chồng không chu cấp tiền, mẹ đặt con 3tháng tuổi trần truồng ngoài trời -20 dộ để dằn mặt
Chồng không chu cấp tiền, mẹ đặt con 3 tháng tuổi trần truồng ngoài trời -20 dộ để dằn mặt

Elizaveta Klimova, ngoài 20 tuổi, bỏ cô con gái không mặc quần áo nằm khóc trên ban công nhà mình khi nhiệt độ ở mức âm 20 độ ở thành phố Balakovo, thuộc vùng Saratov Oblast, phía tây nam nước Nga. Bà mẹ này sau đó chụp ảnh gửi cho chồng cũ Aleksandr Potryasov, 28 tuổi, cũng là bố của đứa bé. 

"Đến đây mà nhìn nó lần cuối đi này. Tôi vừa mới khóa nó ngoài ban công đấy. Cho nó cảm lạnh luôn đi", The Sun dẫn lời Klimova nhắn chồng cũ. Vài ngày sau, người chồng Potryasov đã công khai những bức ảnh trên bằng cách đăng chúng lên tài khoản mạng xã hội của mình vì muốn vợ cũ bị tước quyền nuôi con. 

Ông bố trẻ cũng cho biết thêm anh không thể chăm sóc cho con được vì phải làm việc nhiều. Sau khi những hình ảnh trên được công bố, Klimova quay ra tố cáo chồng cũ "đã bỏ cô một mình nuôi con mà không chu cấp tiền bạc". 

Theo vài nguồn tin, Klimova dường như muốn chồng thấy áy náy, đau lòng bằng cách cho anh ta xem ảnh đứa bé trần truồng nằm khóc ngoài ban công lạnh giá. Những người hàng xóm cho hay Potryasov đã bỏ đi không lâu sau khi Klimova sinh con và chuyển đến sống ở thị trấn Volsk bên cạnh. Sau khi ly dị, mối quan hệ của hai người vẫn rất căng thẳng. 

Sau khi nhìn thấy những bức ảnh trên, cảnh sát đã vào cuộc sau và phát hiện hình ảnh này được chụp từ tháng 10. Bé gái đã được đưa đi kiểm tra y tế và tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Người mẹ bị buộc tội không hoàn thành trách nhiệm của người làm mẹ và cũng đã bị phạt tiền. 

Xem thêm: Hai bé gái sơ sinh bị ném từ ô tô xuống đường

Bảo Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN