Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:30
RSS

Học viên ra tận Hà Nội đối chất, “giáo sư” chửi bậy lặn mất tăm

Thứ sáu, 11/11/2016, 14:27 (GMT+7)

Học viên Thắng cho biết, "Giáo sư chửi bậy" Phan Văn Hưng đã ném phiếu chi nhận tiền của anh ra ngoài trời mưa 2 lần và còn cầm chùi vào mông.

Liên quan tới clip “Hiệu trưởng chửi học viên tục tĩu”, chiều 10/11 học viên Nguyễn Văn Thắng đã từ Nghệ An ra Hà Nội để làm rõ những thông tin mà “Giáo sư chửi bậy” Phan Văn Hưng trả lời trên báo. Tuy nhiên, anh Thắng cuối cùng đành ngậm ngùi về vì gọi điện, nhắn tin vào số của ông Hưng và Học viện Kinh tế sáng tạo nhưng không được phản hồi.

Anh Thắng muốn đối chất với Giáo sư chửi bậy Phan Văn Hưng

Anh Thắng muốn đối chất với “Giáo sư chửi bậy” Phan Văn Hưng. Ảnh Người Đưa Tin

Chia sẻ với báo VTC News về vụ việc, anh Thắng thừa nhận clip là do anh quay để chia sẻ với một người vài người bạn vì quá bức xúc chứ không có ý định đăng lên diễn đàn. Tuy nhiên, một người bạn của anh sau đó đã đăng đoạn clip này lên mạng xã hội

"Nói thật, em rất bức xúc vì những điều thầy Hưng đã phát biểu trên báo chí về em. Những lời thầy Hưng nói về em là hoàn toàn sai sự thật. Em thấy điều đó là không thể chấp nhận được”, anh Thắng tâm sự.

Anh Thắng cho biết hôm đó anh đến theo giấy hẹn 1 tháng để lấy lại số tiền đã nộp là 126 triệu nhưng phải đợi rất lâu mới gặp được ông Hưng. Trước đó, Thắng cũng đã liên tục gọi điện để hỏi về số tiền trên, tuy nhiên phía trung tâm đã không có câu trả lời.

Trả lời vì sao lại quay clip “Giáo sư chửi bậy”, anh Thắng thẳng thắn nói: "Ban đầu em không có ý định quay thầy đâu. Thầy đã chửi em trước đó khá lâu. Thầy Hưng cầm lấy phiếu chi nhận tiền của em ném ra ngoài trời mưa 2 lần. Cả hai lần đều do chính tay em ra ngoài lượm vào".

"Thầy còn có hành động phản cảm hơn là cầm tờ phiếu chi nhận tiền chùi vào mông của mình. Nhìn thấy thế em quá bức xúc và quyết định quay video" - anh Thắng kể lại.

Ông Hưng trong buổi nói chuyện với báo chí về clip Giáo sư chửi bậy

Ông Hưng trong buổi nói chuyện với báo chí về clip “Giáo sư chửi bậy”. Ảnh giáo dục Việt Nam

Khi được hỏi về cảm xúc khi nghe chính thầy giáo của mình có những hành động như vậy, Thắng nói: “Em rất bất ngờ vì từ trước tới giờ thầy không thế. Tới giờ em vẫn sốc vì cách nói chuyện cũng như hành động của thầy. Em không nói thầy xấu hay là không tốt, nhưng hành xử của thầy như thế là không được”.

Cũng theo anh Thắng, hôm đó khi ở trụ sở công an phường, có người hỏi anh Thắng rằng anh có khởi kiện thầy Hưng vì hành vi nhục mạ, đánh vào tay anh Thắng hay không. Khi đó anh Thắng nói rằng: “Em chỉ muốn lấy lại được tiền chứ không muốn kiện cáo gì cả”.

Được biết, tại buổi làm việc ở công an phường hôm đó, ông Phan Văn Hưng cũng đã xin lỗi anh Thắng vì những hành vi của mình. Ông Hưng cũng mong anh Thắng bỏ qua, và viết một bản cam kết ghi rõ sẽ không có kiện cáo gì về sau, báo Người Đưa Tin cho hay.

Khi ra về, vị “Giáo sư chửi bậy” còn nói với anh Thắng rằng: "Tính thầy em biết rồi đó, chẳng qua vì nóng giận quá nên mới nói như vậy thôi".

Hình ảnh cắt từ clip Giáo sư chửi bậy khiến dư luận xôn xao

Hình ảnh cắt từ clip “Giáo sư chửi bậy” khiến dư luận xôn xao

Anh Thắng cũng cho biết: "Hiện tại em đã nhận lại được số tiền trên, tuy nhiên, em vẫn tha thiết muốn gặp được thầy Hưng để đối chất với mong muốn thầy trò hiểu nhau hơn. Chứ em không hề muốn chuyện lùm xùm như thời gian vừa rồi".

Trong một diễn biến khác liên quan, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) đã gửi văn bản đề nghị Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội thẩm tra chức danh giáo sư và học vị của ông Phan Văn Hưng.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp TP xem xét kỹ lưỡng việc tư vấn du học của Học viện Kinh tế Sáng tạo, nơi vị “giáo sư chửi bậy” nhận là hiệu trưởng, báo Gia đình và Xã hội đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus