Thứ năm, 25/04/2024 | 06:32
RSS

Đang đau đớn khi con vừa sinh đã mất, chồng càng sốc hơn khi biết sự thật vợ che giấu

Thứ ba, 22/05/2018, 10:03 (GMT+7)

Sau khi nghe tin đứa con của mình đã qua đời ngay sau khi sinh, người chồng đang đi lính tức tốc trở về. Nào ngờ, anh đã phát hiện ra sự thật khủng khiếp mà vợ mình giấu giếm bấy lâu nay.

Người vợ Marina Garcia, 31 tuổi, sống tại bang Arizona, Mỹ mới đây đã bị cáo buộc tội bán con bất hợp pháp cho một cặp vợ chồng sống ở bang Texas, nhằm che giấu sự thật rằng đứa con không phải con ruột của chồng mình.

Theo đó, anh Steven Garcia, chồng của chị Marina là một sĩ quan quân đội đang đóng quân tại Seoul, Hàn Quốc. Hồi năm ngoái, anh được vợ thông báo rằng chị đã mang thai một bé gái, và tất nhiên, chàng trai 24 tuổi tin rằng đó là con mình. Nhưng tới tháng 1/2018, sự việc đau lòng đã xảy ra khi Marina nói với chị gái của chồng rằng đứa con mà cô và Steven mong chờ đã qua đời trong lúc sinh. 

"Khi chị gái tôi gọi cho tôi và thông báo sự việc, tôi đã vô cùng sốc và đau đớn. Chúng tôi đã khóc rất nhiều qua điện thoại. Điều đó đã làm tôi suy sụp", anh Steven chia sẻ.

Đang đau đớn khi con vừa sinh đã mất, chồng càng sốc hơn khi biết sự thật vợ che giấu
Người vợ Marina đã lừa dối chồng mình rằng đứa con đã qua đời trong lúc sinh.

Tuy nhiên, Marina đã nhanh chóng bị phát hiện nói dối khi vào ngày 2/2, chị đã hạ sinh một bé trai tại Trung tâm y tế Canyon Vista ở Sierra Vista, bang Arizona. Hóa ra, không chỉ nói dối chồng mình về giới tính và cái chết của đứa bé, chị Marina còn muốn che giấu sự thật rằng chị đã ngoại tình và đứa con không phải con ruột của anh Steven.

Theo báo cáo của tòa án, sau khi sinh đứa con, chị Marina đã liên lạc với hai người bạn thân là cặp vợ chồng Leslie và Alex Hernandez sống ở Kenedy, bang Texas. Người mẹ đã trả một khoản tiền cho hai người này để họ mang cậu con trai đi, đồng thời làm giả giấy khai sinh để cậu bé trở thành con của Leslie và Alex.

Tưởng như đã trót lọt, nào ngờ, kế hoạch của họ đã bị đổ bể khi vào ngày 5/2, xe của Leslie và Alex bị cảnh sát bắt giữ vì chạy quá tốc độ. Cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ vì hai vợ chồng này có vẻ rất lo lắng và hồi hộp. Sau một hồi tra hỏi, họ đã thừa nhận mình không phải bố mẹ ruột của cậu bé.

Đang đau đớn khi con vừa sinh đã mất, chồng càng sốc hơn khi biết sự thật vợ che giấu
Cặp vợ chồng Leslie và Alex.

Cặp vợ chồng này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức. Vào ngày 8/2, Leslie và Alex bị cáo buộc tội bắt cóc trẻ em và gian lận. Hồi đầu tháng 4, cả hai đã nhận tội và được phép trở về Texas với 4 năm quản chế có giám sát. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với án tù giam khi tội danh đầy đủ được quyết định sau phiên tòa xét xử chị Marina.

Về phía người mẹ Marina, chị bị cảnh sát bắt giữ hôm 13/2 và phải đối mặt với tội danh nghiêm trọng. Phiên tòa kết án Marina sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Các công tố viên cho biết: "Điều duy nhất tồn tại trong đầu người phụ nữ này là "loại bỏ" đứa con. Đó là "cái gai" trong cuộc sống của cô ta. Điều chúng tôi lo sợ là, nếu người cô ta liên lạc không phải hai người bạn thân của mình, thì điều gì sẽ xảy ra với đứa trẻ sơ sinh ấy?".

Đang đau đớn khi con vừa sinh đã mất, chồng càng sốc hơn khi biết sự thật vợ che giấu
Anh Steven âu yếm và yêu thương cậu bé như con ruột của mình.

Hiện tại, người phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất chính là anh Steven. Sau khi biết tin về sự việc, anh đã tức tốc bay từ Hàn Quốc về Mỹ. Steven đang rất mệt mỏi khi vừa phải tiến hành quá trình ly dị vợ, vừa phải đấu tranh giành quyền nuôi con.

Anh Steven cho biết, anh không quan tâm và cũng không muốn kiểm tra ADN bởi anh muốn nhận nuôi đứa bé, dù sự thật đó không phải con ruột của anh. Steven chia sẻ: "Bố tôi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Nếu không có ông cũng không có tôi ngày hôm nay. Vì vậy, tôi muốn có cơ hội làm như vậy với người khác. Điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của đứa trẻ, giúp nó có tương lai tốt hơn. Đây là điều đúng đắn mà tôi nên làm".


Xem thêm: Mẹ nam sinh đề nghị xem xét trách nhiệm vụ 'bà Chánh' tuyên bố 'mạng người không quan trọng'

Thiện Tâm
Theo Khám phá