Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:53
RSS

Đâm hàng xóm trước phòng cấp cứu để... trả thù cho mẹ

Thứ năm, 21/12/2017, 16:36 (GMT+7)

Cho rằng hàng xóm đã làm mẹ bị thương phải nhập viện, thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân ngay tại phòng cấp cứu tại BV Đa khoa Lâm Đồng.

Đâm hàng xóm trước phòng cấp cứu để... trả thù cho mẹ
Đâm hàng xóm trước phòng cấp cứu để... trả thù cho mẹ. Ảnh Tri thức trực tuyến

Công an TP Đà Lạt đang điều tra vụ việc một thanh niên bị đâm trọng thương trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tối 20/12. Nạn nhân là Phạm Thế Hùng (32 tuổi, ở huyện Đức Trọng), theo Tri thức trực tuyến. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/12, anh Hùng trong lúc dọn sân vườn đã mâu thuẫn với bà H. (57 tuổi) là hàng xóm. Sẵn con dao trên tay, Hùng chém bà H. khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây thương tích cho hàng xóm, Hùng chuyển bà này đến bệnh viện điều trị.

Tối ngày 20/12, anh Nguyễn Thế Hùng tiếp tục lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để thăm bà H. Tại đây, anh Hùng bị Võ Hoàng Ngọc Hiếu, là con của bà H. dùng dao đâm nhiều nhát vào người ngay trước cửa khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, theo Công an Nhân dân.

Anh Nguyễn Thế Hùng được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê mất nhiều máu. vụ án hiện đang được Công an TP Đà Lạt điều tra, làm rõ.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN