Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:40
RSS

Chân dung đôi tình nhân đâm liên tiếp nhân viên bán hàng ở Đắk Lắk

Chủ nhật, 05/08/2018, 16:17 (GMT+7)

Đôi tình nhân đâm liên tiếp nhân viên bán hàng ở Đắk Lắk đã ra đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn xuống Khánh Hòa.

Theo tin tức pháp luật từ báo Người lao động, sáng 5/8, Cơ quan Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đôi tình nhân Phạm Minh Kiên (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) từ Khánh Hòa về Đắk Lắk để làm rõ hành vi cướp tài sản và đâm chị Đặng Thị Thùy Tr. (22 tuổi, nhân viên cửa hàng quần áo ở TP Buôn Ma Thuột).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phương khai đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội Kiên khai từ Đắk Lắk ra Hà Nội làm thuê. Tại đây, cả hai quen nhau rồi nảy sinh tình cảm yêu đương, tuy nhiên gia đình hai bên cấm cản vì cho rằng tuổi đời còn quá nhỏ.

Chân dung đôi tình nhân đâm liên tiếp nhân viên bán hàng ở Đắk Lắk
Chân dung Kiên và Phương. Ảnh: NLĐ

Dù bị ngăn cản nhưng Kiên và Phương vẫn thường xuyên liên lạc, gặp nhau. Cuối tháng 7/2018, Kiên trở về quê và rủ Phương đi cùng. Khi về đến TP. Buôn Ma Thuột, cả hai thuê phòng trọ để ở. Sau nhiều ngày ở chung, tiền hết nên cả hai bàn với nhau đến các cửa hàng quần áo tìm cách trộm cắp tài sản

Cả hai ra chợ mua một con dao Thái Lan thủ sẵn. Khoảng 14h ngày 3/8, Kiên và Phương đi bộ đến cửa hàng bán quần áo ở số 90, đường Ngô Quyền vờ hỏi mua đồ để thám thính. Đến khoảng 19h30 tối cùng ngày, cặp tình nhân quay trở lại...

Phát hiện chỉ có một mình chị Đặng Thị Thùy Tr. trông coi cửa hàng, Phương giả vờ hỏi mua quần áo để đánh lạc hướng. Lúc này, Kiên từ phía sau kẹp cổ nữ nhân viên, dùng dao khống chế mục đích cướp tiền, Vietnamnet đưa tin.

Khi chị Tr. chống cự, Kiên đâm liên tiếp vào người chị Tr. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn xuống TP Nha Trang (Khánh Hòa) rồi được cơ quan công an và gia đình vận động ra đầu thú.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN