Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:20
RSS

Cầu thủ Uruguay bị mỉa mai vì 'khóc ngon lành' khi trận đấu chưa kết thúc

Thứ bảy, 07/07/2018, 10:25 (GMT+7)

Cho dù thời gian thi đấu vẫn còn nhưng hậu vệ của Uruguay đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt khi biết họ chắc chắn sẽ thua Pháp.

Các cầu thủ mạnh mẽ là thế nhưng rơi nước mắt thất vọng là cảnh tượng không hề hiếm ở World Cup 2018. Nhưng điều đó thường xảy ra khi tiếng còi kết thúc vang lên, khi họ không còn có thể chiến đấu được nữa, thì nỗi thất vọng mới được đẩy lên.

Trận tứ kết giữa Pháp và Uruguay đã kết thúc với tỉ số 2-0. Raphael Varane là người mở tỉ số cho ĐT Pháp và bàn thắng của Antoine Griezmann đến từ sai lầm của thủ môn Fernando Muslera.

Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, đặc biệt là khi thiếu vắng Edison Cavani. Les Bleus chủ động lùi sâu cầm bóng và không cho Uruguay có cơ hội nào tiến vào khung thành của Hugo Lloris ở hiệp hai.

Cầu thủ Uruguay vừa khóc vừa đá bóng trong những phút cuối trận Tứ kết World Cup

Cầu thủ Uruguay vừa khóc vừa đá bóng trong những phút cuối trận Tứ kết World Cup

Cầu thủ Uruguay vừa khóc vừa đá bóng trong những phút cuối trận Tứ kết World Cup
Cầu thủ Gimenez đã không ngăn được nước mắt. Ảnh: AP

Cuối trận, khi trận đấu trôi đến phút 88, tức còn khoảng hơn 5 phút nữa mới kết thúc (tính cả bù giờ), cầu thủ Gimenez đã không ngăn được nước mắt. Anh đứng xếp hàng rào và cứ thế khóc, trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Những giọt nước mắt của Gimenez nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi sau trận đấu này. Nhiều ý kiến cảm thông cho sự bất lực của Gimenez khi Uruguay phải dừng bước, song cũng có quan điểm cho rằng trung vệ thuộc biên chế của Atletico Madrid đã quá yếu đuối khi không kiềm chế được cảm xúc.

"Anh ta (Gimenez) khóc ư? Anh ta khóc vì cái gì vậy? Điều gì đang xảy ra với anh ta?" - Gary Neville đặt câu hỏi.

"Trận đấu còn tới 5 phút. Tôi hiểu rằng đó là cảm xúc và đam mê, nhưng việc ấy thật đáng xấu hổ" - huyền thoại của Manchester United khẳng định.

Sau trận đấu, hậu vệ của Atletico Madrid này đã đổ gục xuống sân và tiếp tục ôm mặt khóc. Nhiều cầu thủ Uruguay cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, kể cả Luis Suarez


Xem thêm: Đội tuyển Brazil mất ngôi sao quan trọng trước trận gặp Bỉ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN