Thứ tư, 15/05/2024 | 01:01
RSS

Cảnh sát nã 20 phát đạn vào người nam thanh niên vì nhầm điện thoại là súng

Chủ nhật, 25/03/2018, 07:10 (GMT+7)

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng.

Daily Mail đưa tin, cảnh sát Mỹ đã công bố một đoạn video gây sốc cho thấy cảnh sát thành phố Sacramento, bang California đã bắn chết một người đàn ông ở ngay sân sau nhà.

Nạn nhân là anh Stephon Alonzo 'Zoe' Clark (23 tuổi), sau khi rượt đuổi thanh niên này qua nhiều con phố trong đêm tối và khi vào đến sân sau ngôi nhà của anh, cảnh sát đã bắn nhiều phát súng khiến Clark tử vong ngay tại hiện trường.

cảnh sát nã đạn
Nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: SPD

Vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, cảnh sát đã đuổi theo Clark sau khi nghi ngờ anh là thủ phạm của một vụ phá cửa xe ôtô. 

Cuộc rượt đuổi kết thúc tại sân nhà của ông bà Clark. Tại đây, 2 sĩ quan cảnh sát đã bắn 20 phát súng vào người Clark, theo lời khai là vì "lo sợ cho sự an toàn của mình" khi thấy anh giơ một vật giống như là súng về phía mình. 

Thế nhưng khi lại gần, chẳng có khẩu súng nào được tìm thấy, thay vào đó là một chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh thi thể nạn nhân. Lực lượng hỗ trợ tới ngay sau đó thế nhưng không thể làm được gì khi Clark được tuyên bố đã chết ngay tại hiện trường.

Sự việc này dã gây phẫn nộ cho không ít người dân, hàng chục người đã mang băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi cảnh sát giải quyết nhanh chóng sự việc này.


Xem thêm: 'Người hùng' hy sinh khi cứu hơn 40 người thoát khỏi đám cháy Carina

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN