Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:27
RSS

Bố bị con trai đánh gãy xương sườn: "Ông N. bị con đánh như cơm bữa"

Thứ ba, 12/12/2017, 21:55 (GMT+7)

Sau khi đánh bố mình gãy xương sườn, Nguyễn Văn Tới còn mua xăng về dọa đốt nhà, “thiêu sống” bố. Người hàng xóm cho biết, ông N. thường xuyên bị con trai đánh đập.

Bố bị con đánh gãy xương sườn: Từng bị con dọa thiêu sống

Ông N V.N. từng bị con mua xăng về dọa đốt nhà, thiêu sống bố. Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc ông N V.N. (SN 1959), trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị con trai là Nguyễn Văn Tới (SN 1987), đánh gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè, bầm dập nhiều vị trí trên người, phải nhập viện cấp cứu, báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Huyến - Phó Trưởng Công an xã Hưng Lợi - cho biết trước đó ông N. cũng đã bị con con trai đánh nhiều lần.

Theo một số người thân ông N., cách đây 4 năm, ông N. buồn chuyện con trai thứ 2 mất nên thỉnh thoảng uống rượu. Tuy nhiên, ông hiền lành không quấy phá hay làm phiền ai. Thế nhưng không hiểu vì sao kể từ đó, con trai lại luôn hiềm khích, có việc gì cũng trút cơn giận dữ lên người ông N.. Điển hình như vào tháng 5/2017, nhà bị mất tivi, Tới nghi bố mình là ông N. lấy chiếc tivi bán để uống rượu nên đã đánh đập bố.

Cuối tháng 7/2017, Tới cùng với mẹ là bà P.T.H. (vợ ông N.) đã đuổi ông N. ra khỏi căn nhà 2 tầng đang sinh sống. Từ đó, ông N. một mình sống trong căn nhà hoang và ai cho gì ăn nấy. Đêm đến, ông N. cũng ngủ trên chiếc xe kéo thường ngày làm ruộng.

Gần đây nhất là vào ngày 22/11, bà H. bị mất số tiền 5 triệu đồng nên nghi ngờ cho chồng mình lấy. Tối cùng ngày, Tới đi làm về đã đánh bố mình là ông N. gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người.

"Hôm đó Tới đi làm về đến cổng thì nghe bà H. khóc và nói chuyện mất tiền. Nghe xong Tới chạy xuống nhà ông N. đang ở, dùng thanh liếp giường, chân tay, đánh đập liên tiếp vào người bố mình. Tới còn mang 2 chai xăng với ý định đốt cả nhà và đốt cháy luôn bố mình nhưng mọi người can ngăn nên thôi"- ông Huyến thông tin trên báo Người Lao Động

Theo bà T. (hàng xóm của ông N.), con trai thường xuyên đánh ông N. như cơm bữa. "Tối hôm đó (21/11), tôi thấy Tới xông vào đánh ông N., đánh một lúc nó bỏ đi rồi sau đó mang xăng về rồi tiếp tục đánh đập và định đốt bố nó. Lúc đó có bà vợ với mấy người nữa can ngăn..."- bà T. nhớ lại.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Nghệ An đưa tin, ngày 12/12, Trung tâm Pháp Y tỉnh Nghệ An đã có kết luận giám định pháp y về thương tích của ông N. V. N. (SN 1959, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên).

Theo đó, ông N. bị vỡ chếch đầu trên xương mác cẳng chân phải, hiện tại đang được bó bột; bị đánh vào hông trái gây gãy xương sườn 4,5 đường nách giữa bên trái. Một số vết thâm tím tại cánh tay phải, cánh tay trái, dưới sau vai phải, dưới sau vai trái không ảnh hưởng chức năng.

Trung tâm Pháp Y tỉnh Nghệ An kết luận, tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 6%.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN