Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:05
RSS
Sau 5 tháng xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng vào hồi tháng 10 năm ngoái, giờ đây cuộc sống của người đàn ông "xin đi nhờ xe" đề về gặp vợ ở Trà Leng, Quảng Nam đã bước sang trang mới.
Gần đây trên mạng xã hội có những thông tin về youtuber Thơ Nguyễn, người được đánh giá là youtuber số 1 cho trẻ em tại Việt Nam với số lượng người đăng ký lên đến 900,000, thu nhập hàng trăm tỷ mỗi năm, đang bị phụ huynh phản ánh về việc làm video dạy trẻ em nuôi búp bê bùa ngải và bị làn sóng tẩy chay của phụ huynh.
Người vợ đã lên tiếng giải thích về hành động đưa sự việc lên mạng xã hội của mình và hiện vợ chồng chị muốn chia tay trong hòa bình.
Được mệnh danh là “hoa khôi Kinh Bắc”, cụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm (100 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến người xem đều nao lòng. Cụ Tâm có đến 70 người con, cháu, chắt… nhưng “trên bảo dưới nghe” chỉ với cách dạy con đặc biệt là làm điều thiện, sống tiết kiệm.
Có siêu xe nhưng lại mang đi bán cá, hình ảnh về người đàn ông đang được chia sẻ rầm rộ.
Nữ sinh đu bên ngoài lan can ở tầng 3 của trường THCS Minh Đức (quận 1, TP Hồ Chí Minh) được một người đàn ông với tay cứu kịp thời.
Trong ngày đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài, không ít em nhỏ mếu máo, khóc nức nở, thẫn thờ... khiến các bậc phụ huynh vừa buồn cười vừa thương.
Người đàn ông tỏ vẻ tức tối, dùng gậy đập liên tiếp vào thân xe, yêu cầu tài xế xe con phải bước xuống. Thậm chí, còn rướn người vào bên trong để đạp lái xe, xô đẩy người dân vào can ngăn.
Hình ảnh đầy nguy hiểm khi trú mưa của 3 người đàn ông được người đi đường ghi lại khiến cư dân mạng được một phen xôn xao bàn tán.
Sau hành động cứu kịp thời cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được ngợi ca như "người hùng". Xem trang cá nhân của anh, nhiều người càng cảm phục vì trước đó anh từng có hành động rất đẹp.
Cô gái này vừa điều khiển xe máy, vừa ngồi bệt hẳn xuống chỗ để chân rồi duỗi thẳng một chân, quệt xuống đường, sau đó lại tiếp tục ngồi lên yên xe rồi cho hẳn một chân lên ghi-đông như biểu diễn xiếc trên đường!
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ - Hải Dương) của gia đình chị Vũ Thị Tình “đông đúc” hơn trong những ngày giãn cách xã hội. Mùi khói nhang cùng với bầu không khí trầm lặng bao trùm lên ngôi nhà nhỏ, ánh mắt ai nấy toát lên nét buồn bã khi nhìn hai đứa trẻ trên đầu thắt chiếc khăn trắng chịu tang mẹ.
Khi đỗ xe, có lẽ chủ ô tô Mercedes không ngờ mình lại gặp phải cách đối phó "khó nhằn".
Chỉ trong vòng 30 giây, một số người đã chạy ra làn xe ô tô trên Quốc lộ 51 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai "hôi" hết 59 triệu của cô gái bị đánh rơi.
Xem theo ngày