Thấy hai nhân viên y tế lái xe cứu thương ghé vào tiệm mua ổ bánh mì để tranh thủ ăn lót dạ, chị chủ quán đã nhanh chóng làm bánh gửi các anh và không lấy tiền như một cách để cảm ơn cho những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhân viên y tế trong những ngày đêm gồng mình chống dịch vừa qua.
Câu chuyện một tài xế công nghệ từ chối nhận tiền cước xe của bác sĩ đang trên đường tiếp sức cho các đồng nghiệp tham gia chống dịch COVID-19 ở TP.HCM đã khiến nhiều người cảm động.
Cô con gái lớn Minh Ngọc (5 tuổi) thường ngày rất tự lập, biết giúp mẹ trông em nhưng hôm nay cũng lã chã nước mắt bảo "sắp đến sinh nhật con rồi mẹ còn đi".
Một cụ bà 87 tuổi ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạp xe đạp chở theo một thùng nước suối vào tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch ở huyện Phong Điền.
Em Mai Hải Đăng, học sinh lớp 6 Kim Thủy (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) được ví như là “người hùng” nhí khi cứu mạng thanh niên 22 tuổi coi hành động của mình là bình thường. Ước mơ của em là sau này làm bác sĩ để cứu được nhiều người.
"Do bị đuối sức, gặp sóng lớn đẩy anh Nhã ra xa, chúng em gọi người dân ra ứng cứu, nhưng lúc đó anh Nhã đã bị sóng cuốn chìm rồi...", người bạn đi cùng nam sinh kể lại.
Bố mẹ của nam sinh quên mình cứu sống 3 nữ sinh vì thương con ngất lên ngất xuống, không nói chuyện được với ai, thi thoảng nhìn lên di ảnh Nhã rồi khóc nghẹn.
Chứng kiến hình ảnh hàng trăm trẻ nhỏ chịu cảnh thất học, bị cha mẹ đẩy ra đường ăn xin, bán hàng, ông Trần Văn Thơ đã cùng chính quyền thị xã Sa Pa (Lào Cai) phát loa mong du khách không cho tiền, mua hàng.