Thứ hai, 29/04/2024 | 03:51
RSS

Báo cáo bất ngờ vụ cậu bé đang chơi đàn thì bị hỏi giấy phép trên phố đi bộ

Chủ nhật, 30/07/2017, 16:13 (GMT+7)

Theo báo cáo của tổ công tác thì khi họ nhắc nhở cậu bé không được để hộp xin tiền khi chơi đàn trên phố đi bộ đã nhận được phản ứng không tích cực từ phía cha cậu bé.

Câu chuyện được chính chị Bùi Thị Thanh Hằng - mẹ của cậu bé chia sẻ trên Facebook về chuyện cậu con trai V.D.H.N (15 tuổi) đang chơi đàn violon ở bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn phố Đinh Tiên Hoàng vào tối 28/7 thì bị lực lượng công an yêu cầu tạm dừng, bắt thu dọn đàn đi về với lý do chưa có giấy phép biểu diễn. Sau khi được đăng tải, sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Tuy nhiên, theo ông Phạm Tùng Lâm - trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm cho biết những gì mà chị Hằng chia sẻ trên Facebook chưa đầy đủ khiến dư luận hiểu nhẩm.

Mới đây, ông Lâm cũng có báo cáo gửi lãnh đạo quận Hoàn Kiếm. Theo đó, vào tối 28/7, tổ công tác gồm lãnh đạo Phòng Văn hóa quận Hoàn Kiếm, Công an quận và Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm đã làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động trên phố đi bộ.

"Khi đó, tổ công tác chia làm 2 nhóm, phát hiện hai trường hợp, một trường hợp là cháu bé khoảng 15 tuổi đánh đàn violon trên phố đi bộ đoạn gần đối diện cổng UBND Thành phố Hà Nội trước mặt có mở hộp đàn để mọi người đưa tiền vào và một trường hợp, du khách người nước ngoài thổi kèn cũng có một hộp lớn để mọi người cho tiền.

chơi đàn trên phố đi bộ bị hỏi giấy phép

Theo ông Lâm, cậu bé chơi đàn trên phố đi bộ bị hỏi giấy phép này đã có những lời lẽ không hay khiến mọi người xung quanh giật mình. Ảnh: Tri thức trẻ

Nhóm của tôi đi trước đã vào trao đổi, giải thích cho du khách người nước ngoài về việc không được thổi kèn xin tiền như vậy và du khách này đã nghiêm túc chấp hành.

Còn các thành viên khác trong tổ công tác sau đó đã tới trao đổi, giải thích với hai bố con cháu bé chơi đàn violon", ông Lâm nói.

Sau đó, trong buổi giao ban, cán bộ tổ công tác cũng nói rõ, lúc ấy mọi người giải thích nhẹ nhàng với cha con cậu bé về việc có thể kéo đàn nhưng không được xin tiền sẽ ảnh hưởng không tốt tới tuyến phố. Tuy nhiên, bố cháu bé ban đầu không có ý định sẽ chấp hành.

Cháu bé bảo: “Cháu kéo đàn ở đây mấy năm rồi có ai nhắc nhở gì đâu”, sau đó bố cháu bé đi tới và hỏi tổ công tác tại sao lại cấm vô lý như vậy.

Thành viên của đoàn giải thích: "Tuyến phố đi bộ mới có từ tháng 9/2016 chứ không phải mấy năm nay. Nếu ai cũng biểu diễn để xin tiền như cháu bé con anh thì tuyến phố đi bộ sẽ trở thành tuyến phố xin tiền. Còn cháu chơi với mục đích cống hiến nghệ thuật, biểu diễn cho mọi người xem thì chúng tôi không cấm”.

Sau khi nghe giải thích, bố cháu bé liền lấy chân đạp vào nắp đàn để đậy xuống. Đoàn tiếp tục đi kiểm tra nhưng được khoảng 2 bước thì cháu bé cất đàn vào hộp, không chơi nữa.

Theo tổ công tác, bố cháu bé quay sang có những lời lẽ lăng mạ tổ công tác: “Cái bọn nhà quê, vô học... hiểu gì về nghệ thuật làm con tao phải khóc”.  

 Cả tổ công tác và toàn bộ những người có mặt tại đó đều ngẩn người trước phát ngôn của cháu bé. Vì sợ ảnh hưởng đến tuyến phố đi bộ, tổ công tác đã không thực hiện xử lý mà chỉ nhắc nhở trường hợp này.

Cũng theo ông Lâm, do hai cha con đã chấp hành yêu cầu nên họ cũng chỉ nhắc nhở rồi tiếp tục kiểm tra. Ông cho biết mình khá bất ngờ trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng lực lượng chức năng hay công an nạt nộ cháu bé chơi đàn violon.

 

"Hôm đó, trời vừa mưa xong nên phố đi bộ cũng không quá đông nhưng vẫn có rất nhiều người ở đó nên tổ công tác chả ai dại gì mà lại đi nạt nộ hay to tiếng với cháu bé cả.

Thực sự tôi nghĩ bố con cháu đã chấp hành yêu cầu của tổ công tác và mọi chuyện chỉ có như vậy mà không ngờ, lại đưa thông tin lên facebook như thế", ông Lâm chia sẻ.

Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm Phạm Tùng Lâm cũng khẳng định, tại khu vực phố đi bộ, việc biểu diễn nghệ thuật xin tiền bị cấm.

"Khu vực hồ Hoàn Kiếm là tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa, tâm linh nên nếu bây giờ ai cũng biểu diễn rồi nhận tiền thì trông rất phản cảm, không hay", ông Lâm nói thêm.

Theo thông tin đăng tải trên Tri thức trẻ thì về phía gia đình chị Bùi Thanh Hằng đã từ chối tất cả những câu hỏi của phóng viên vì mệt mỏi. "Tôi sẽ không bình luận gì và cũng không trả lời phóng viên nữa", chị Hằng cho biết.

Trước đó, chị Hằng cùng chồng đều đã khóa trang  cá nhân của mình.

Tiếng đàn cò của chàng trai trên phố đi bộ khiến ai cũng như say, như mơ. Nguồn: Việt Vision

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN